Qua tìm hiểu Tuấn “B” - đối tượng được cho là cầm đầu băng nhóm 200 giang hồ đập phá quán ốc Hương ở Bình Tân vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tại Ninh Thuận là một cộm cán. Do đàn em của Tuấn "B" mâu thuẫn với một số đàn rem của nhóm X.T (Bình Tân) nên Tuấn “B” huy động đàn em đánh dằn mặt nhóm X.T…
Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định, chủ tài khoản Facebook đăng thông tin bịa đặt về vụ án Tuấn "khỉ" là một phụ nữ ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời.
Sau hơn nửa tháng lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt vì liên quan đến vụ nổ súng khiến 4 người tử vong tại sòng bài ở Củ Chi, rạng sáng 14/2, Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Khỉ, SN 1987, ngụ Củ Chi) đã bị tiêu diệt khi sử dụng súng chống trả lực lượng truy tìm….
Phát biểu tại Phiên họp thứ 42 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 10-2, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã bày tỏ nhất trí rất cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC).
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Ban Chuyên án, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vừa triệu cuộc họp khẩn với lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương để nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo nhiệm vụ tiếp theo đối với công tác phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn.
Năm nay 46 tuổi nhưng nhìn hom hem, hốc hác như ông lão 70, Tuấn "tử tiệt" vừa lấy tay che miệng ngáp ruồi vừa kể về cái biệt danh quái đản của mình. Tên đầy đủ của anh ta là Nguyễn Tử Tuấn, nhưng bạn bè xã hội gọi anh ta là Tuấn "tử tiệt".
Cái cách mà những đối tượng gây án, phạm tội "ứng dụng" khi "gánh" lệnh truy nã thường là sống chui lủi, phải ngụy tạo đủ mọi thân phận xem ra đã xưa rồi. Trốn nã thời @ bây giờ là phải nổi đình đám, đi xe camry, sài điện thoại Vertu, thuê 2 căn hộ cao cấp tại vị trí đắc địa chỉ để vui vẻ với dàn hotgirl.