Ngày 10/8, TAND TP Hải Phòng xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, TP Hải Phòng).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thò Bá Và 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù; bị cáo Thò Bá Lỳ 16 năm tù, bị cáo Nông Văn Sáu 17 năm tù về tội mua bán trái trái phép chất ma túy.
Lê Mai Sáng, Kế toán Trường THPT Nông Cống 3 lập, giả mạo chữ ký của ông Lường Văn Phán (Hiệu trưởng nhà trường) để rút hơn 1,1 tỷ đồng trong Kho bạc huyện Nông Cống.
HĐXX tuyên phạt Bùi Xuân Đại 12 năm tù giam về tội “Giết người”, 2 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 14 năm tù giam; Trần Xuân Hải 4 năm tù giam về tội "Che giấu tội phạm".
Đi xe máy từ Nghệ An ra Quảng Ninh để vận chuyển pháo về bán, phải lĩnh án 60 tháng tù giam, bài học cay đắng cho nhiều người lao vào con đường buôn bán hàng cấm trong cái Tết này.
Toà án bang vực Nizhegorodsky của Nga đã tuyên phạt một người đàn ông Ukraine 8 năm tù giam với tội danh làm gián điệp, tìm cách mua và xuất khẩu hàng quân sự trái phép.
Ngày 25-12, sau nhiều ngày xét xử và nghị án vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, tiền thân là ngân hàng Đại Tín, nay là ngân hàng CB), HĐXX TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án.
Vì hám lợi, cả 3 chị em Hạnh, Huệ và Sương cùng với 2 đối tượng khác tham gia tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 200kg thuốc nổ nên TAND tuyên phạt 19 năm tù giam.
Con rể cả của Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos hôm 13-7 vừa qua cho biết một tòa án Công-gô đã kết án vắng mặt ông một năm tù giam vì gian lận trong buôn bán nhà đất, một động thái có thể làm tổn hại thêm quan hệ giữa hai nước láng giềng.
Chức năng nhắn tin trên điện thoại di động giúp người ta liên lạc, kết nối với nhau dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai nó cũng dễ dàng khiến người ta lầm đường lạc lối, có thể phải ngồi tù hoặc thậm chí tử vong.
Linh mua ma túy tại bến xe miền Đông rồi mang về Nha Trang phân chia thành nhiều bịch nhỏ để sử dụng và đưa cho người yêu đi bán cho các con nghiện để kiếm lời.
Chẳng ai ngờ rằng, Trương Văn Lực (SN 1963, trú tại xóm 1 B, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) lại có thể gây ra một hành động liều lĩnh, mất nhân tính đến như vậy. Bình thường, Lực vốn là một gã nát rượu, nhưng cũng chưa từng làm điều gì vi phạm pháp luật hoặc có những việc trái với luân thường, đạo lý…Vậy mà, chỉ vì trong một lúc xốc nổi, thiếu kiềm chế, lại do ma men đưa lối, gã đã có một hành động tàn độc, không thể tha thứ.
Theo cáo trạng, sau khi uống rượu tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, sau khi đã ngà say, khoảng 3h ngày 31/5, Dương Trung Thành, Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Văn Quan rủ nhau ném đá vào ô tô, xe khách qua lại trên đường ĐT 741 “cho vui”.