Trưa 4/6, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội, Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện làm rơi vãi khoảng 20 khối bê tông xuống mặt đường QL1B gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.
Từ thông tin về một vụ trộm cắp xe máy ở khu nhà trọ cao tầng, lực lượng CSHS - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết liệt truy tìm thủ phạm. Và rồi khi đã có đối tượng trong tay, chính những mâu thuẫn, vòng vo, bất minh trong lời khai của đối tượng, đã dẫn các điều tra viên đi tới một phán đoán khác nữa.
Vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2007 Ngân hàng Nông nghiệp Hàm Đan tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc bàng hoàng phát hiện 51 triệu nhân dân tệ đã không cánh mà bay. Sau hai ngày che giấu vụ việc, Ngân hàng Hàm Đan không thể tự giải quyết được nên ngày 17 phải báo vụ việc cho cảnh sát.
Đó là Đại úy Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an huyện Kinh Môn, một trong những điển hình trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của Công an tỉnh Hải Dương.
Ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa ra thông báo truy tìm đối tượng trong vụ nghi vấn rạch đùi và chân xảy ra tại phường Gia Thụy, quận Long Biên (Hà Nội).
Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an Thành phố đang khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm đâm anh Phạm Minh Đức tử vong ngày 8-8.
Chiến dịch vây ráp của Cảnh sát nước Pháp tại Saint Denis đã chính thức khép lại. 7 nghi phạm bị bắt giữ, ít nhất 2 tên thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ đánh bom tự sát.
Theo tin từ tờ Bangkokpost ngày 11/9, cảnh sát Thái Lan đã cử một đội điều tra sang Malaysia, phối hợp với nhà chức trách nước này để lần tìm chủ mưu vụ đánh bom ở đền Erawan Abudureheman Abudusataer, hay còn gọi là "Izan" hoặc "Ishan”.
Theo tin từ hãng Reuters, ngày 21/8, Chính phủ Thái Lan đã quyết định tăng gấp 3 lần tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm mặc áo vàng trong vụ đánh bom ở gần đền Erawan hôm 17/8.
Cách đây hơn 6 tháng, trên đường đi làm trở về phòng trọ ở phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương), chị Đỗ Thị Xuân Hiếu (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) cùng con gái tên Lê Thị Diễm My (22 tuổi) đã bị một đối tượng bịt mặt tạt axít gây xôn xao dư luận. Công an thị xã Thuận An đã khẩn trương truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng nhưng thông tin về hung thủ rất mịt mờ.
Sau 36 giờ đồng hồ, lực lượng Điều tra hình sự Công an huyện Thanh Trì phối hợp với Phòng CSHS và Công an quận Hà Đông đã tiến hành giải cứu thành công bé gái 3 tuổi.