"Việc ngồi trên sân Thống Nhất chứng kiến sự cố hôm 19-2 là một sai sót của tôi. Nếu tôi có biện pháp xử lí kịp thời như xuống sân giải quyết thì mọi việc đã không có kết cục khó lường đến vậy" - đó là những gì mà ông Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc thừa nhận trong cuộc họp Hội đồng quản trị VPF mới đây, và theo thông tin từ Chủ tịch VPF, cùng với lời thừa nhận đó, ông Ngọc đã xin từ chức, nhưng...
Nói đến chuyện công nghệ ngoại hay nhân sự ngoại không thể không nhắc lại chuyện chuyên gia Nhật Bản Tanaka Koji từng sang Việt Nam làm trưởng BTC V.League năm 2014.
Sau phần báo cáo tổng kết đầy chuyên môn và số liệu của ông trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch VPF đề nghị đại diện các CLB phát biểu ý kiến, và từ đây hàng loạt vấn đề ngổn ngang về một giải đấu đã được mổ xẻ dưới nhiều góc độ, với nhiều giọng điệu và nhiều động cơ mà người nghe có cảm giác không phải tất cả đều vì mục đích phát triển nền bóng đá (?).
Hãy thử tưởng tượng ông trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc đứng trước đại diện các đội bóng rồi dõng dạc đặt ra câu hỏi ấy. Vậy thì sẽ có bao nhiêu người dũng cảm giơ tay, và bao nhiêu người cúi mặt, ngồi im thin thít?