Các cựu học viên Khóa D6 (1974-1979) trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân) vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm tựu trường xúc động và đầy ý nghĩa. Thay mặt Ban Liên lạc D6, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười gửi lời cảm ơn trân trọng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các tổ chức, cá nhân đã đến dự, chia vui và chúc mừng...
Ngày 30/12/1965, Bộ Công an đã ký Quyết định số 1594-CA/QĐ thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân (CSND) thuộc Trường Công an Trung ương. Trải qua các giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau, dù ở giai đoạn cách mạng nào, Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nhiều bậc học các chuyên ngành CSND (sơ học, trung học, cao đẳng) với nhiều loại hình (bồi dưỡng, tại chức, tập trung...).
Ngày 18-4, tại Hà Nội, Học viện ANND đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 Khóa đào tạo I và II (1953-1954), Trường Công an Trung ương. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Ở cái tuổi trên “bát thập cổ lai hy” và nhiều người sắp 90, trên 90, anh, chị em chúng tôi là những cựu học viên còn lại của 2 khóa đào tạo I và II Trường Công an Trung ương (1953-1954) từ hơn 600 học viên (khóa I hơn 200, khóa II hơn 400) trong toàn quốc, đến nay chỉ còn hơn 100 người ở gần 10 tỉnh, thành phố, nhiều nhất là ở Hà Nội.
Kỷ niệm 43 năm Ngày tựu trường của Khóa 6, Trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân), trân trọng kính mời cựu sinh viên D6 ĐHAN đang công tác, đã chuyển ngành hoặc nghỉ hưu ở mọi miền đất nước về dự gặp mặt 43 năm D6 ĐHAN (1974-2017).
Trải qua 45 năm công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an, 17 lần được dự Hội nghị Công an toàn quốc, tôi rất vui mừng trước sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CAND. Những chiến công, thành tựu của lực lượng CAND trong 7 thập kỉ qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.