#Trung tướng Châu Văn Mẫn

Tìm được 18 kết quả

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo

Đất lành của người cựu tù chính trị Côn Đảo

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Côn Đảo, khói hương mùa biển lặng

Côn Đảo, khói hương mùa biển lặng

Theo đề xuất của Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, hoạt động cúng giỗ và tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ, cựu tù chính trị Côn Đảo trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và UBND, Công an huyện Côn Đảo tổ chức trọng thể.

Trung tướng Châu Văn Mẫn tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Nam

Trung tướng Châu Văn Mẫn tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Nam

Trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Trung tướng Châu Văn Mẫn đã trao tặng 75 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn; tặng 250 bộ quần áo mới cho các cháu mầm non xã Bình Sa; trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ thôn Châu Khê, xã Bình Sa.
Khánh thành Bia tưởng niệm 19 liệt sĩ Châu Khê

Khánh thành Bia tưởng niệm 19 liệt sĩ Châu Khê

Bia tưởng niệm được điêu khắc bằng đá Ruby đỏ có chiều cao 3m thể hiện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam được thống nhất; đầu bia là chiếc khánh (chuông); phía dưới là hoa sen cách điệu; thân bia ghi danh 19 liệt sĩ.
Hành trình trở về đầy ân nghĩa

Hành trình trở về đầy ân nghĩa

Năm nào cũng vậy, vào những ngày thiêng liêng của lịch sử, 30-4 hay 27-7, Trung tướng Châu Văn Mẫn đều dành thời gian trở lại Côn Đảo, thắp nén tâm nhang cho đồng đội. Người lính trở về từ địa ngục trần gian ấy, dù sau này đảm nhiệm những cương vị cao trong công tác và giờ đã thanh thản nghỉ hưu nhưng ông vẫn chưa bao giờ nguôi quên đồng đội mình, những người đã vĩnh viễn nằm lại ở mảnh đất thiêng.
3 cây thị tại Quảng Nam được công nhận Cây di sản

3 cây thị tại Quảng Nam được công nhận Cây di sản

Việc 3 cây thị tại nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu là Cây di sản Việt Nam không chỉ là sự kiện quan trọng với địa phương, mà nó còn có ý nghĩa sâu sắc về giá trị nhân văn, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công khai cơ lập ấp…
Thân mẫu đồng chí Trung tướng Châu Văn Mẫn từ trần

Thân mẫu đồng chí Trung tướng Châu Văn Mẫn từ trần

Cụ bà Hà Thị Hiền (tức Hà Thị Xinh), sinh năm 1924 tại Quảng Nam, thường trú tại số 320 đường 30/4, khu phố 4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đã từ trần lúc 0h ngày 29-8-2016 (tức ngày 27-7 năm Bính Thân), hưởng thọ 92 tuổi.
“Vang mãi bản hùng ca Tây Đô”

“Vang mãi bản hùng ca Tây Đô”

Đó là chủ đề của buổi gặp gỡ, giao lưu đầy nghĩa tình, giữa các nhân chứng lịch sử là lực lượng cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước, được tổ chức vào tối 5-7, tại Hội trường Công an TP Cần Thơ.
Đoàn cán bộ Công an hưu trí thăm Côn Đảo

Đoàn cán bộ Công an hưu trí thăm Côn Đảo

Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 27-4 đoàn cán bộ hưu trí CAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cựu tù chính trị đã tổ chức chuyến thăm Côn Đảo.
Những chiến sĩ quên mình vì Tổ quốc

Những chiến sĩ quên mình vì Tổ quốc

Côn Đảo - nhà tù nổi tiếng về sự hà khắc và kiểm soát gắt gao, nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian" song lại là nơi ra đời tờ báo chất chứa khao khát tự do, cất lên tiếng nói tự do của các tù nhân chính trị. Điều không tưởng ấy cho đến bây giờ vẫn là những ký ức không thể nào quên với Trung tướng Châu Văn Mẫn - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND). 
Chặn đứng âm mưu thủ tiêu tù chính trị Côn Đảo

Chặn đứng âm mưu thủ tiêu tù chính trị Côn Đảo

Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng lực  lượng Vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cho biết, ông và nhiều người khác trong Ban liên lạc cựu tù chính trị Côn Đảo đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị nhà nước có sự ghi nhận, tri ân và khen thưởng xứng đáng cho những người 40 năm trước từng là sĩ quan, công chức – có cả một vị linh mục Thiên Chúa giáo - của chế độ cũ. Nếu không có họ, rất có thể hàng ngàn người tù Cộng sản đã bỏ mạng trong một âm mưu đích thực là một tội ác thế kỷ đã được chính quyền Sài Gòn lên kế hoạch kỹ càng.