Liên quan đến vụ hơn 27m3 gỗ lậu được trà trộn vào gỗ hợp pháp tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk mà Báo CAND đã thông tin, qua tìm hiểu của phóng viên đã phát hiện thêm nhiều bất ngờ về vụ việc.
Sau hơn 5 tháng được các cơ quan chức năng cứu sống khi bị rơi xuống giếng hoang, chú voi rừng hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk sau 4 lần cho nhập trở lại đàn nhưng bất thành.
Liên tiếp trong 2 ngày vừa qua, một đàn voi rừng khoảng 20 cá thể đã kéo về buôn Đrang Phốc, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để kiếm ăn. Trên đường di chuyển, đàn voi đã tàn phá hàng chục héc ta hoa màu của người dân.
Trong những ngày qua, đàn voi rừng với khoảng 20 cá thể liên tiếp di chuyển gần khu dân cư để tìm thức ăn và nước uống. Trên đường di chuyển, chúng đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu của người dân khiến nhiều người hết sức lo lắng.
Một đàn voi rừng khoảng 20 cá thể bất ngờ xuất hiện gần khu dân cư để tìm nguồn nước uống. Trên đường đi, đàn voi đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu của người dân.
Sáng 12-4, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, hiện chú voi rừng 2 tháng tuổi đang được đưa về trung tâm bảo tồn voi để chăm sóc và xin ý kiến xử lý.
Sáng 8/5, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, lại có thêm một voi nhà bị chết. Hiện trung tâm đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.
Sáng ngày 16/4, ông Phạm Văn Láng, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, vào ngày 15/4, trên địa bàn huyện Buôn Đôn lại xảy ra một cá thể voi nhà bị chết. Hiện trung tâm đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.
Ngày 20/1, ông Đặng Văn Long (trú tại thôn 1, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk), chủ nhân chú voi Book Khăm (36 tuổi) cho biết, trong lúc đi kiếm ăn, chú voi Book Khăm của gia đình ông đã ngã trên đỉnh đồi xuống dẫn đến tử vong.