#Trung tá Nguyễn Chí Thành

Tìm được 4 kết quả

Giữa lằn ranh sinh tử

Giữa lằn ranh sinh tử

"Chúng tôi luôn tâm niệm phải giải cứu được nạn nhân, cứu cái còn trong cái mất; không cần biết nạn nhân là ai, thành phần, đối tượng như thế nào đều thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, một là cứu sống, hai là tìm được nạn nhân. Điều đó lúc nào cũng thường trực trong đầu mình. Khó khăn nhất là có thể hy sinh nhưng tôi vẫn chấp nhận” - Trung tá Nguyễn Chí Thành cho biết.

Trung tá Nguyễn Chí Thành được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Trung tá Nguyễn Chí Thành được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh) là cá nhân duy nhất trong các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định 704/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).

Phút nghẹn ngào của người lính cứu hộ quả cảm

Phút nghẹn ngào của người lính cứu hộ quả cảm

Với sự quan tâm của UBND TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công an TP, sự chung tay của những mạnh thường quân, vợ chồng Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Công tác cứu hộ cứu nạn - Công an TP Hồ Chí Minh đã được nhận căn hộ tại chung cư Lê Thành An Lạc (quận Bình Tân)...

Chuyện về những vết sẹo của người lính cứu hộ

Chuyện về những vết sẹo của người lính cứu hộ

Khi được hỏi về các vết thương vẫn đang còn hằn lên ở sống mũi và 2 bên vành tai sau chuyến đi cứu nạn tại thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội công tác cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, do thời tiết Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ khắc nghiệt, lạnh thì âm độ, khói bụi vẫn còn nghi ngút sau động đất lại thêm khắp nơi đều là mùi tử khí bốc lên nên anh em cứu hộ phải đeo khẩu trang liên tục gần như 24/24h nên mặt ai cũng còn hằn dấu vết của khẩu trang...