Tiếp xúc với PV Báo CAND ngày trung tuần tháng 7, chị Trần Ngọc Bắc (31 tuổi, ngụ tổ 15, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Đã đến nước đường cùng rồi, vợ chồng tôi không còn chỗ nào có thể bấu víu, vay mượn tiền để chữa trị cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi giờ chỉ còn biết cậy nhờ tất cả vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm”.
Lúc chúng tôi tới nhà, ông Văn Đức (50 tuổi, ngụ thôn 10, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đang đút từng thìa nước cho vợ là bà Đặng Thị Lộc (44 tuổi) mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nằm liệt giường. Cạnh đó, mẹ ruột của ông Đức năm nay 85 tuổi, bị liệt 2 chân đang ú ớ gọi tên con trai.
Ba Nhỏ bê bối lắm. Đi đâu chỉ vận độc quần đùi. Tướng tá không khác ông Hộ Pháp mà cái quần thì thùng thình nên mỗi khi bước, củ lẳng đánh qua đánh lại trông tục tĩu không chịu được. Thêm cái khăn rằn vắt trên vai, mồ hôi đổ đến đâu Nhỏ lau đến đó. Cái khăn hôi rình, dường như Nhỏ không giặt từ khi mua cho đến khi đem quăng. Nói chung là Nhỏ bẩn đến độ không ai chịu được.