#trở về quê hương

Tìm được 2 kết quả

Cùng chung tay “hồi sinh” những phận đời lầm lỗi

Cùng chung tay “hồi sinh” những phận đời lầm lỗi

Bị lừa phỉnh, dụ dỗ di cư ra nước ngoài sẽ được hưởng “cuộc sống sung sướng, nhàn hạ”, nhiều người dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk đã rời bỏ buôn làng, vượt biên trái phép, để rồi “vỡ mộng”, chịu cảnh khổ cực nơi xứ người. Khi trở về, họ không chỉ được quê hương giang rộng vòng tay đón nhận mà còn được cấp ủy, chính quyền giúp đỡ, tạo điều kiện để họ vươn lên, gây dựng lại cuộc sống mới…

Người đàn bà trở về sau 12 năm bị lừa bán

Người đàn bà trở về sau 12 năm bị lừa bán

Nghe theo lời rủ rê của nhóm người lạ về việc sang Trung Quốc làm ăn, chị đã trốn gia đình để vượt biên sang xứ người. Thế nhưng, cuộc sống không như mơ, chị bị bán cho một người đàn ông bản xứ để làm vợ và suốt 12 năm làm vợ, làm mẹ, chị phải chịu bao đắng cay, tủi nhục.