Ngày 4/12 tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Wakayama (Nhật Bản) và Tổ chức Unicef Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao chất lượng can thiệp ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ khuyết tật trong giáo dục hoà nhập”.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tại, cả nước có 12 cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập và 94 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Một số địa phương vẫn chưa có trung tâm hỗ trợ, khiến trẻ em khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục phù hợp. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên và nhân viên hỗ trợ còn thiếu trầm trọng.
Người trông trẻ khai bé bị ngã đập đầu xuống đất, sau đó tỉnh táo sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, hôm sau bé lên cơn co giật nên được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Chính quyền địa phương xác định, chủ cơ sở trông giữ trẻ chưa cung cấp được hồ sơ để đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định.
Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con bị khuyết tật bẩm sinh đang gửi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) lo lắng không biết gửi con ở đâu, khi trung tâm có thông báo không nhận trẻ trên 15 tuổi từ ngày 31/8.
Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam năm 2022; Thực hiện công tác Hội, chương trình, kế hoạch "Chia sẻ yêu thương" hàng năm của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND, ngày 16/6, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND đã tổ chức chương trình từ thiện "Chia sẻ yêu thương" tặng quà giá trị 100 triệu đồng cho các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Ngày 19/10, Đoàn thanh niên Cơ quan đại diện (CQĐD) Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn thanh niên Phòng Cảnh vệ miền Nam đã tổ chức chương trình “triệu túi an sinh”, mang 100 phần quà đến với trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ mất do dịch bệnh COVID -19, người già neo đơn và trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
20 năm nay anh Lê Quyết Chiến đã rong ruổi khắp địa bàn huyện Quảng Ninh,Quảng Bình để tìm trẻ em khuyết tật đưa về Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật ở xã Hiền Ninh (Trung tâm Trẻ khuyết tật) để chăm sóc. Những việc làm cao đẹp của anh cùng đội ngũ cộng sự như những bông hoa đẹp giữa đời thường.
Đến với lớp học dạy trẻ em bị khuyết tật của cô Nguyễn Thị Hội (sinh năm 1968, tại Trường Tiểu học Sơn Lạc, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước tiếng đọc bài không đồng đều khi cô giáo gọi cả lớp đánh vần.
Chiều ngày 28-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Qũy bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).
Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm giúp trẻ khuyết tật tự tin vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, hướng tới mục tiêu giáo dục "Chân - Thiện - Mỹ" trong xã hội, cũng như đảm bảo rằng trẻ em khuyết tật được hưởng các quyền lợi của mình một cách công bằng.
Đến với Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam, vào thăm lớp học đặc biệt chỉ có 12 học trò đủ mọi lứa tuổi với các dạng khuyết tật khác nhau, bạn sẽ gặp “cô giáo chủ nhiệm” của lớp cũng vô cùng đặc biệt, cô giáo Lương Thị Kim Loan, một người phụ nữ dám từ bỏ một công việc ổn định đang có ở Đà Nẵng để vào Hội An chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn.
Tối ngày 15-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Lao Lao động-Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2018.
Tiếp xúc với nữ tình nguyện viên Carly Placek, chúng tôi cảm nhận được những tình cảm chân thành chị dành cho con trẻ ở trung tâm xuất phát từ sự yêu thương những cuộc đời bất hạnh.
Tiếng là “mẹ”, nhưng họ chẳng phải người mang nặng đẻ đau hay có chút ràng buộc ruột rà máu mủ gì với những đứa con của mình. Nhưng lạ kỳ thay, nói như Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu, tình yêu thương mà họ dành cho những đứa con lành lặn lẫn tật nguyền của mình sâu rộng như biển trời. Trong khi đấng sinh thành lạnh lùng ruồng rẫy vứt bỏ thì họ, lặng lẽ ôm bọn trẻ vào lòng sưởi ấm, chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ cho các em.
15 năm là cả một quãng thời gian dài đủ để cánh lái xe trên quốc lộ 1A nhớ mặt, nhớ tên ông. Mỗi lần thấy ông lão đạp xe lọc cọc trên đường, họ lại gọi với theo hỏi xem "bố già" đi đâu, rồi cho lên xe đi nhờ không lấy tiền...
Vào các ngày thứ 7 trong tháng 5-2016, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ trình diễn phục vụ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống và học tập tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội và các Trường dạy nghề cho Trẻ khuyết tật các chương trình “Cổ tích cười –chào hè 2016”.
Đã hơn 40 năm qua, kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng miền đất Tây Nguyên yêu thương vẫn còn đeo bám dai dẳng những nỗi đau về chất độc da cam/dioxin. Vẫn còn đó hàng chục ngàn phận đời phải cam chịu hàng ngày với bệnh tật do bị nhiễm chất độc màu da cam thời chiến tranh quân đội Mỹ đã rải xuống chiến trường Tây Nguyên...
500.000 trẻ khuyết tật được tới trường và 14.000 thanh niên khuyết tật được đào tạo về công nghệ thông tin. Đây là thống kê mới nhất về Dự án Hòa nhập cho Người khuyết tật Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ trong suốt 10 năm qua và được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam công bố ngày 11/9.