Ngụy trang dưới vỏ bọc của một ông chủ cửa hiệu kinh doanh bi-a và cửa hiệu cầm đồ, Trần Văn Việt (37 tuổi, trú tại khu Đồng Tranh, phường Tứ Minh, TP Hải Dương) đã thiết lập đường dây vận chuyển ma túy từ Cao Bằng về Hải Dương tiêu thụ.
Ngày 19-5, tại đường gom quốc lộ 5, khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh (Hải Dương), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang Trần Văn Việt (37 tuổi, trú tại khu Đồng Tranh, phường Tứ Minh) đang vận chuyển 1kg ma túy đá.
Loay hoay gần nửa giờ đồng hồ, tôi đã tìm được căn nhà nhỏ nằm khép mình trong một con hẻm đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ. Hơn 30 năm qua, đây là nơi thờ cúng Anh hùng - liệt sĩ Trần Văn Việt, cán bộ Cảnh sát bảo vệ (CSBV) - người cán bộ Công an đã anh dũng hy sinh vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.