Trận lũ lịch sử kinh hoàng tháng 10/2020 đã làm hàng chục hộ gia đình bà con Bru-Vân Kiều ở bản Sắt, xã Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình mất nhà cửa. Bà con đành phải sinh sống tạm bợ giữa núi rừng. Sau một năm lũ đi qua, giờ đây bà con dân tộc Bru-Vân Kiều đang vui mừng khôn tả khi được vào nhà mới khang trang. Những ngôi nhà mang nặng nghĩa cử cao đẹp của tình đồng bào và sự nỗ lực hết mình của chính quyền địa phương.
Sau trận lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện hàng chục điểm sạt lở đe dọa trực tiếp đến tính mạng, đời sống người dân địa phương.
Những ngày vừa qua (từ 18 – 20/10/2020) trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn cùng với việc xả lũ các hồ, đập, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu, đe dọa đến tính mạng của hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn, nhưng chính trong khó khăn, hoạn nạn, tình người lại tỏa sáng; hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dốc sức, đồng lòng cùng với nhân dân,khắc phục hậu quả mưa lũ...
"Lúc đó, nghe tiếng con kêu, em cố để cứu con trước, khi cứu được con cảm giác như toàn thân bị nát ra, em gọi vợ, nhưng không nghe tiếng trả lời...", Sung Văn Pó rơm rớm nước mắt kể lại.
Sau cơn lũ lịch sử đầu tháng 11-1999, có hàng trăm người dân, người đại diện tổ chức tại TP HCM tìm đến Báo An ninh thế giới để xin đóng góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Người này chưa ra, người kia đã bước vào...
Đã hơn chục ngày kể từ thời điểm trận lũ lịch sử tràn qua địa bàn huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Những dấu vết mà nó để lại còn hiện rõ trên những vạt đồi, những con đường liên xã. Nhiều ngôi trường, phòng học chỉ sau một đêm, đã bị lũ dữ vùi dập đến rúm ró, tan hoang. Sự học của các em học sinh nơi rẻo cao Đà Bắc vốn gặp khó khăn, nay càng khó khăn bội phần.
Trận lũ lịch sử quét qua địa bàn huyện Mường La vào đêm 2-8, rạng sáng 3-8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của bà con nơi đây. Cũng chính trong cơn hoạn nạn, tình người, truyền thống, đạo lý “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc một lần nữa được tô thắm.
Tổng thiệt hại ước tính 2.562 tỷ đồng. Trong đó riêng tại Hà Tĩnh, địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất, được đánh giá là phải hứng chịu trận lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 100 năm qua. Nhiều địa bàn như huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê đã bị nhấn chìm trong biển nước.
Tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai ước khoảng 500 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nông nghiệp 146 tỷ đồng, giao thông 200 tỷ đồng, hạ tầng khác 154 tỷ đồng.
Trận mưa lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khiến 8.952 ngôi nhà bị ngập lụt. Riêng, tại TP Hạ Long và TP Cẩm Phả có khoảng 3.700 ngôi nhà bị ngập, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm.
Cho đến thời điểm này, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn… vẫn đang bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài.
Ngày 31/7, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động 140 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nghiệp vụ xuống các địa phương giúp dân thu dọn tài sản, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải.