Trạm dừng chân được Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) triển khai vào Tết Nguyên đán, dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua trên tỉnh lộ 845 nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.
Những ngày qua, nhiều du khách khi ghé điểm dừng chân Tân Huê Viên (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), đều trầm trồ trước vẻ đẹp khó cưỡng của bộ salon cua độc đáo làm bằng gỗ nguyên khối...
Việt sẽ chẳng thuộc về nơi nào cả. Hà Nội: Không. Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt: Không. Sài Gòn: Cũng không. Nhưng trong những trạm dừng chân mà Việt đã ghé, Việt nói với tôi, Sài Gòn là trạm dừng chân đông đúc nhất.
Không một ai nghĩ đến một ngày kia, đường cao tốc phát triển tuy từng đoạn trong phạm vi 50km theo đường chim bay với quãng thời gian cực ngắn, các phương tiện lưu thông chọn đường cao tốc để đi, các trạm dừng chân lâm vào cảnh ế ẩm chưa từng có.