Ngày 21/12, Công an phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, cho biết một người đàn ông khi nhặt được chiếc ví chứa nhiều vàng, trang sức cùng sổ tiết kiệm, đã tới trình báo Công an phường để tìm kiếm người đánh rơi và trao trả lại tài sản.
Sáng 13/7, em Nguyễn Chánh Đức (SN 2007, học sinh Trường THPT Bình Sơn, ngụ xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng với người thân đã đến trụ sở Công an xã Long Thành giao nộp 37 triệu đồng tiền mặt cùng một ốp điện thoại nhặt được.
Sáng 1/8, Thượng tá Nguyễn Tấn Thuận – Trưởng Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) thông tin về việc 2 em thiếu niên trên địa bàn huyện khi nhặt được của rơi trị giá trên 20 triệu đồng đã mang đến cơ quan Công an để tìm trả người mất, cần được chính quyền địa phương biểu dương, khen ngợi để nhân rộng “người tốt – việc tốt”.
Ngày 11/4, Công an xã Trà Tân, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã đề nghị chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng 2 thanh niên ở địa phương đã có việc làm tốt khi nhặt được số tiền lớn tìm trả lại cho người mất.
Trong lúc tuần tra qua khu vực chợ ở xã Hòa An (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), đồng chí Lê Quý Đôn phát hiện ví tiền bên trong có gần 19 triệu đồng nên báo cáo chỉ huy, thông báo tìm người đánh rơi để trả lại.
Cảm kích trước việc làm của Đại úy Nguyễn Văn Cường, anh Sinh chia sẻ: Sáng nay được bạn bè thông báo có người nhặt được chiếc ví và đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân, tôi rất mừng và liên hệ với anh Cường để nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ số tài sản bị mất...
Ông Nguyễn Văn Thành - Hiệu trưởng trường THPT Yên Thành 2, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, ngày 20-3, hai em Dương Thị Bình và Nguyễn Thị Vân, học sinh lớp 12A9 đang đi trên đường thì nhặt được chiếc ví trong đó có 8,869 triệu đồng. Sau đó, cả hai em mang số tiền lên Công an xã Đồng Thành để nhờ Công an tìm và trao trả ví cho chủ nhân.
Trên đường đưa cháu đi học ông Lý Hiếu Hên, 72 tuổi, nhặt được chiếc cặp bên trong có 22 tờ tiền mệnh giá 100 USD và một số giấy tờ khác. Xác định đây là tài sản của người bị đánh rơi nên ông nhanh chóng đem số tài sản này lên trình báo với cơ quan Công an mong trả lại người đánh rơi.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cùng lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng đã trao giấy khen của Giám đốc Công an TP tặng anh Phạm Xuân Thanh, 36 tuổi, ĐKTT số 59 Hạ Lý quận Hồng Bàng và Thiếu úy Lê Bảo Chi, Cảnh sát khu vực phường Quang Trung, về việc nhặt được của rơi, tìm trả lại người đánh mất.
Vào lúc 5h sáng 29/1, trên đường đi công tác về đến Bến xe khách Hà Tĩnh, Thiếu úy Phạm Văn Dũng, cán bộ Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh nhặt được 1 chiếc ví trong đó có nhiều giấy tờ cá nhân.