Trên 200 tài liệu, ảnh được Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội trưng bày tại triển lãm “Con đường thống nhất”. Cùng với triển lãm, đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin diễn giải về Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67” - Tổng hành dinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1968 – 1975) cũng được triển khai.
Có lẽ không có trụ sở gián điệp nào lại dễ nhận biết hơn Tòa nhà SIS, Tổng hành dinh của Cục tình báo mật Anh (tức MI-6). Nó không chỉ đập vào mắt mọi người dân ở thủ đô London, mà còn được nhắc tới trong 6 bộ phim nổi tiếng James Bond.
Tháng Tư về. Xốn xang nắng mới trải vàng khắp Thành cổ Hà Nội. Chúng tôi đến thăm Nhà Con Rồng tọa lạc ở khu vực từng là Điện Kính Thiên, với cặp rồng đá nổi tiếng đầy dấu tích thời gian của kinh đô Thăng Long xưa. Ngay phía sau Nhà Con Rồng, là Nhà D67. Trong quần thể di tích Thành cổ Hà Nội, đây là hai tòa nhà từng diễn ra những cuộc họp lịch sử đưa ra quyết sách với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn chọn cái tít cho bài viết này như thế. Bởi cách đây dăm năm, tôi đã có bài báo trùng tên. Ngẫm lại, cuộc đời trên 40 năm công tác và chiến đấu, tôi đã gặp bao người, trên nhiều lĩnh vực, không ít người đã để lại trong tôi bao ấn tượng sâu sắc, có những người trở thành thần tượng của tôi trên một lĩnh vực nào đó. Bởi thế, thêm một bài viết trùng tên, đâu đã phải là nhiều.