Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Và hình ảnh người thầy giáo luôn được tôn vinh kính trọng. Từ “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy” trong ngày Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc đến câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều - Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
Người ta bảo: “Trẻ không học, già đổ đốn”. Không! Chẳng cần chờ đến già mới đổ đốn đâu, mà đổ đốn, mất nết ngay lúc trẻ nếu không chịu học hành. Vì thế, bất cứ xã hội nào, thể chế nào, quốc gia nào thì giáo dục cũng là quốc sách.
LTS: Sắp tới ngày hiến chương các nhà giáo và ở dịp này, bàn về tinh thần "Tôn sư trọng đạo" có lẽ là phù hợp hơn cả. Tôn sư trọng đạo, một tinh thần xưa nhưng không cũ và thực sự cũng đang là một vấn đề xã hội đáng quan tâm của ngày hôm nay.
Mỗi thầy, cô giáo phải xem nhiệm vụ giáo dục là cao cả, đặt toàn bộ tâm huyết, lương tâm, sự hiểu biết sâu sắc và trách nhiệm vào công việc với phương châm xuyên suốt là lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực; là người truyền cảm hứng, lòng yêu nước..., tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục cao cả của nước ta.
Chiều 15/11, phát biểu tại buổi gặp mặt chúc mừng các thầy, cô giáo đã nghỉ hưu, tập hợp trong Hội Cựu giáo chức Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại ý nghĩa quan trọng của Ngày Nhà giáo Việt Nam và nhấn mạnh đây là dịp để thăm hỏi, chúc mừng, bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn các thầy giáo, cô giáo, những người đóng góp lớn lao cho sự nghiệp trồng người của nước nhà.
Những ngày này, chúng ta đều hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, để biết ơn những người thầy đã dạy dỗ chúng ta trưởng thành; biết ơn những người thầy đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Hướng đến truyền thống tốt đẹp, tôn sư trọng đạo, hiếu học của người Việt Nam nhân ngày Lễ Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11, HDBank dành trọn 1 tháng để gửi hàng ngàn quà tặng đến khách hàng cả nước.
Dù cuộc sống và thời đại có thay đổi, nhưng truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo” đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp qua bao thế hệ vẫn giữ nguyên được giá trị cốt lõi. Kính yêu thầy, ở thời nào cũng vậy, điều đó thể hiện tình yêu con chữ, ước và mong ngày 20/11 mãi mãi là ngày tri ân các thầy cô trong sự nghiệp trồng người.
Dư luận vẫn đang rất quan tâm tới vụ một nữ giáo viên có 25 năm tuổi nghề ở Hà Nội vừa bị đình chỉ công tác do phạt học sinh quỳ trước lớp. Liên quan tới chuyện quỳ gối, vào năm 2018 cũng đã từng xảy ra sự việc xôn xao khi một giáo viên tiểu học ở Long An phạt học sinh quỳ đã bị phụ huynh bắt quỳ gối lại xin lỗi.
Chuyện “đòn roi” của thầy dành cho trò dĩ nhiên trong giáo dục hiện đại không còn phù hợp, được xem là phản khoa học. Nhưng ngay cả trong xã hội xưa, chuyện “đòn roi” của phụ huynh đối với thầy giáo luôn là chuyện lạ, là điều khó có thể xảy ra. Vì đạo lý của người Việt là “tôn sư trọng đạo”.
Truyền thống “tôn sư trọng đạo”, vốn là nét đẹp ngàn đời của dân tộc dường như cũng đang dần bị nhạt phai. Chuyên mục “trò chuyện chủ nhật” tuần này sẽ là cuộc trao đổi thẳng thắn với PGS.TS Đặng Quốc Bảo, nguyên Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục xung quanh vấn đề này.
Hiếu học và “Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam được thử thách, tôi luyện qua hàng nghìn năm lịch sử để trở thành một nét đẹp văn hóa. Tuy vậy, trước những tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, đạo thầy trò cũng đã ít nhiều phải chịu những biến thiên, thay đổi...
Một trong những giá trị truyền thống đáng quý nhất của người Việt vẫn còn được ghi nhận cho đến tận lúc này (và chắc chắn là cả mai sau nữa) chính là sự tôn kính, yêu quý của những người học trò dành cho những người thầy của mình.