Hai tác phẩm văn học nổi tiếng dành cho thiếu nhi gồm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần sẽ có mặt tại gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2018 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14-10 tại CHLB Đức.
Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh do Giáo sư Kato Sakae chuyển ngữ sang tiếng Nhật vừa được Nhà xuất bản Canaria Communications phát hành tại Nhật Bản.
Ngày 18 - 4, Cục Điện ảnh cho biết, đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5, 7-5, 19-5 năm 2017 và chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 25-4 đến 23-5. Rất nhiều phim truyện điện ảnh và phim tài liệu sẽ được trình chiếu phục vụ miễn phí trong dịp này.
Chiều ngày 15-9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên xác nhận với chúng tôi, Bộ vừa đã ký quyết định chính thức đưa tác phẩm điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đi dự giải Oscar lần thứ 89.
MV “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là hồi ức đẹp và nhẹ nhàng của một cô gái. Cuộc sống tấp nập nơi thành thị khiến cô mệt mỏi, trong một phút giây ngắn ngủi cô đã tưởng tượng mình được quay ngược thời gian, trở về sống giữa một không gian mênh mông, bình yên của núi rừng, cũng là nơi cất giữ những kỉ niệm tuổi thơ của cô.
Sau nhiều kỷ lục của năm 2015, tạo ảnh hưởng sang tận “làng” điện ảnh bằng tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, ngày 17-2, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã “mở màn” làng sách Việt với kỷ lục sách mới của tập sách mới cho thiếu nhi: “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”.
Nhiều năm nay, nhắc đến đời sống văn hoá nghệ thuật ở Việt Nam, nhiều người vẫn cảm nhận rằng dường như chưa có một con đường phát triển đủ để từng bộ môn nghệ thuật có thể sống trên đôi chân của mình, đặc biệt là ở những đoàn nghệ thuật được đầu tư bởi nhà nước và những bộ môn đang thiếu sức hút khán giả. Điển hình như sân khấu kịch chẳng hạn.
Sau khi được chuyển thể thành phim và gây “sốt” với khán giả, tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được Gia Bảo, Lê Giang lấy cảm hứng để thể hiện trên sân khấu cải lương.
Đang có trào lưu sử dụng cụm từ “Tôi thấy…” nhại theo bộ phim chiếu rạp rất ăn khách của đạo diễn Victor Vũ nhan đề Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vậy nên, Mr. Bim không ngại ngần gì mà không đu dây điện theo một trào lưu trong việc đặt title của bài này.
Một bộ phim không hề hấp dẫn. Người bạn đi cùng ghé tai tôi nói nhỏ lúc phim chạy được khoảng mươi phút, "nếu phim này chiếu trên TV, mình đã chuyển kênh rồi".