#tội phạm buôn bán người

Tìm được 5 kết quả

Công an Lâm Đồng hỗ trợ hai nạn nhân của tội phạm mua bán người

Công an Lâm Đồng hỗ trợ hai nạn nhân của tội phạm mua bán người

Ngày 7-12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền địa phương trao 7,5 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ chị Ka Lương, trú thôn Đạ Mun, xã Đạ KNàng, huyện Đam Rông. 
Ngày 7-12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền địa phương trao 7,5 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ chị Ka Lương, trú thôn Đạ Mun, xã Đạ KNàng, huyện Đam Rông.
Ngày 7-12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền địa phương trao 7,5 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ chị Ka Lương, trú thôn Đạ Mun, xã Đạ KNàng, huyện Đam Rông.
Vì tiền, bán cả người thân

Vì tiền, bán cả người thân

Vụ việc Đặng Văn Thùy (50 tuổi, ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi đang cùng người tình mang bán đứa con gái ruột qua bên kia biên giới cho thấy tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, nguy hiểm, bất chấp mọi thủ đoạn. Không chỉ lừa bán người dưng, mà vì đồng tiền, các đối tượng này sẵn sàng bán cả những người thân, thậm chí, bán cả sinh linh vẫn còn trong bào thai...
Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Việt Nam - Australia tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Australia theo lời mời của Chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật Australia, ngày 13-12, tại Sydney, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Ngài Troy Grant Bộ trưởng Tư pháp và cảnh sát, Nghệ thuật và Thể thao bang New South Wales.
Buôn bán người tội ác cần được loại bỏ

Buôn bán người tội ác cần được loại bỏ

Buôn bán người, một loại tội phạm không mới, nhưng đang có xu hướng gia tăng trong những năm đầu thế kỷ XXI, khi mà tình hình chính trị thế giới ngày càng trở nên bất ổn.
Người đàn ông bán nửa gia tài đi tìm vợ mất tích

Người đàn ông bán nửa gia tài đi tìm vợ mất tích

Chỉ cách trung tâm huyện Phong Thổ (Lai Châu) hơn chục cây số nhưng đường vào bản Ngải Chồ, xã Huổi Luông gian nan như lên trời. Con đường như lưỡi mèo vắt hết lưng núi này sang lưng núi khác, gập ghềnh và gian khó, hệt như chặng dài người đàn ông Mông tìm kiếm và đưa bằng được người vợ đầu gối tay ấp bị bắt cóc trở về sau chuỗi ngày tủi nhục bên xứ người…