Giờ thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn họ là một cặp đôi. Nhìn cảnh ông Hai ngồi đút cháo cho bà, lau miệng, cho uống thuốc, xong còn bóp chân tay, thấy rất thương. Ở nhà, ngay mẹ bệnh còn chưa được ba quan tâm đến vậy! Cái "bí mật động trời" anh Năm đem đến khiến tôi lúc đầu chứng kiến thấy hơi có... mắc cười (già như nội Ba cũng còn có người yêu, ngộ quá ta) tới giờ đột nhiên thấy chẳng có gì đáng cười cả!
Khi con cháu đã đề huề, cuộc sống vật chất cũng đỡ phải lo toan, có không ít các cụ ông cụ bà bỗng nhiên "trái tính trái nết", thích “chuyện bé xé ra to”. Đặc biệt lại có những cụ ông cụ bà có thêm "người mới", nảy sinh những bi kịch tuổi xế chiều...
Những đối tượng trong bài viết dưới đây đều đã bước vào tuổi xế chiều, vợ con đề huề thậm chí lên chức ông bà, cụ kỵ. Vậy nhưng, họ đã không tránh được cái cám dỗ của mối tình vụng trộm, dẫn đến những vụ trọng án để rồi phải chịu những cái kết đắng.
Ngày 6-12, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi "Mái ấm gia đình Việt" đã trao giải Nhì (không có giải Nhất) cho tác giả của 2 tác phẩm nhiếp ảnh “Tết vùng cao” và “Tình già”.
Từ trước đến nay, vì quá mê Hoài Thanh với "Thi nhân Việt Nam" nên tôi vẫn cho rằng thi sỹ Tản Đà là người mở đầu cho phong trào Thơ Mới khi đọc những dòng Hoài Thanh viết về cụ Tản Đà trong "Thi nhân Việt Nam": “ ...Tiên sinh đã dạo những bản đàn mở đầu cho một cuộc hòa nhạc tân kỳ đang sắp sửa ...”.
Cả hai sinh ra đã phải gánh chịu nhiều bất hạnh, người thân đều bỏ xứ đi biệt tích. Đến tuổi xế chiều, không còn nơi nương tựa thì họ lại tìm được đến với nhau.
Vào năm Hữu bảy hai tuổi ấy mà, chỉ mong mỗi lần đi toilet đừng phải thay cái quần, mỗi lần tắm không cần nhờ người mặc giúp cái áo thôi. Vậy là đủ mãn nguyện lắm rồi.
Cô tôi ngày một lớn tuổi, không con cái. Thi thoảng ông đạo diễn, giờ đã già lụ khụ lại đến thăm cô . Họ vẫn nói chuyện phim ảnh với nhau hàng giờ, vẫn chia sẻ mọi thứ... nhưng không phải là về ở với nhau.
Từ nhiều năm nay, các y bác sĩ và bệnh nhân khoa chạy thận BV Bạch Mai đều quen với cảnh vợ chồng ông bà Sơn Lệ dìu nhau vào viện. Trong khi bà nằm lọc máu, ông lại đôn đáo xách phích nước ra bán mấy chén trà nóng kiếm thêm đồng tiêu vặt...