Kể từ khi COVID-19 bùng phát trở lại ở TP Hồ Chí Minh, có một thứ còn bùng phát với tốc độ kinh hoàng hơn dịch bệnh. Đó chính là bùng phát tin đồn nhảm, bùng phát tin giả, dưới các cái mác kiểu như "người thân mới đi họp về cho biết" hay "ông anh bên Ủy ban", "bác sỹ trong bệnh viện dã chiến"… để chiếm lấy lòng tin của dư luận.
"Xin các mẹ rồi đấy! Đừng làm thiên hạ giật đùng đùng thêm nữa. Đã đủ sợ rồi!" - một Facebooker đã thốt lên như thế trước một rừng "fake news" (tin giả) đang tràn ngập mạng xã hội, giữa tâm điểm dịch viêm phổi cấp tính do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra.
Chủ quán cà phê ở Vĩnh Long, thấy người dân đuổi bắt trộm nên dùng điện thoại quay lại và “thêm thắt” thành vụ cướp táo tợn và đăng trên Facebook cá nhân làm dư luận hoang mang.
Facebook có tên “Trang trại Chó Giống” đăng ảnh một người bị cháy đen kèm nội dung “Điện giật khi vừa sạc vừa nghịch điện thoại” gây hoang mang dư luận.