Tìm người thân cho bé gái đi lạc
Sáng 22/4, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết đang khẩn trương tìm người thân cho bé gái đi lạc, tinh thần không ổn định.
Sáng 22/4, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết đang khẩn trương tìm người thân cho bé gái đi lạc, tinh thần không ổn định.
Trưa 31/1, Công an xã Lâm Tân (TP Cần Thơ) cho biết đang chăm sóc một bé trai quê Cà Mau đi lạc lên địa bàn xã.
Ngày 4/11, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết, trong quá trình tuần tra địa bàn, Công an phường phát hiện một cụ bà đi lạc, không nhớ đường về nhà, không cung cấp được thông tin người thân.
Trong hơn 3 năm chiến tranh ở Ukraine, đã hình thành một phong trào phụ nữ rất đông đảo. Hàng nghìn bà mẹ, vợ, con gái, cô dâu tìm kiếm những binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ hoặc mất tích trên chiến trường. Họ thành lập các nhóm chính thức lẫn phi chính thức để trao đổi ảnh, hợp tác với nhau và đi khắp nơi để thu thập tin tức về người thân của mình.
Cụ ông gần 80 tuổi bị lẫn, lang thang từ Gò Dầu đến Thủ Thừa với đoạn đường gần 70km, bị kiệt sức, được Công an phát hiện, chăm sóc và nhanh chóng tìm người thân đưa cụ về nhà an toàn…
Các cán bộ, chiến sỹ CSGT Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, giúp đỡ một cháu bé đi lạc trở về với gia đình.
Vì hoàn cảnh quá khó khăn, túng quẫn, cặp vợ chồng đành đoạn rứt ruột trao hai con gái song sinh mới được 1 tháng tuổi cho đôi vợ chồng người Pháp mang về nước nuôi nấng. Sau 27 năm xa cách, một trong hai người con gái đã về Việt Nam nhờ Cơ quan Công an hỗ trợ tìm kiếm lại cha mẹ của mình. Với người mẹ, dù luôn nhớ đến hai con nhưng bà Nguyễn Trung Hiệp không bao giờ nghĩ sẽ có ngày được gặp lại, ôm con mình trong nước mắt hạnh phúc…
Một cháu bé 4 tuổi bị lạc đã được Thượng tá Bùi Thị Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Bắc Giang và chị Thanh Hoàn, cán bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Giang kịp thời hỗ trợ và bàn giao cháu bé cho gia đình.
Chiều 18/10, UBND phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, vừa phát đi thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại địa phương này.
Ngày 1/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, từ thông tin ít ỏi do người thân trong gia đình cung cấp, CBCS Công an xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp với tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở giúp một gìa đình đoàn tụ sau gần 30 năm lưu lạc.
Chị Nguyễn Thị Mạn, sinh năm 1976; hiện tại đang sinh sống tại thôn Thượng Luật, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tìm bố ruột là ông Nguyễn Văn Hành, sinh năm 1938; quê quán: Thôn Thượng Luật, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Cụ bà 85 tuổi, ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên thất lạc gia đình hơn 2 năm, lưu lạc lên tận thị xã Sơn Tây (Hà Nội) sống lang thang ở khu đất giải tỏa thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, đã được Công an xã Xuân Sơn giúp đỡ, tìm được người thân, đưa cụ bà trở về đoàn tụ với gia đình sau hơn 2 năm lưu lạc.
Anh Trần Văn Hay, quê huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu thần kinh không ổn định và bỏ nhà đi, anh đi lạc ra tận Quảng Bình và nằm bất tỉnh cạnh mương nước. Anh đã được Công an Quảng Bình tìm người thân đưa về quê.
Chiều 30/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang thụ lý giải quyết tin báo về tội phạm liên quan đến thi thể nam (chưa rõ danh tính) tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cơ quan Công an đã ra thông báo tìm người thân của nạn nhân trên để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Từ cuối tháng 6/2023, chị Hồng được ngành chức năng bàn giao cho Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thanh Hóa (Ngôi nhà Ánh Dương) và được tạo điều kiện ở lại đây trong thời gian chờ tìm gia đình.
Nạn nhân tự ngã xe hơn 1 tháng trước đó được CSGT đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện đã tự thở được nhưng không nhớ mình là ai. CSGT ra thông báo tìm kiếm thân nhân của nạn nhân để phối hợp xử lý vụ việc…
Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng về thông tin “trẻ bị lạc”, kèm theo đó là hình ảnh đáng thương của các bé, số điện thoại liên hệ. Điều đáng nói, cùng một hình ảnh và số điện thoại nhưng thông tin về “trẻ bị lạc” lại xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Thực chất, thông qua việc này, một số đối tượng đã lợi dụng tình thương trẻ em của cộng đồng để câu view, câu like, tăng tương tác rất phản cảm.
Chưa cần nói những điều to tát, nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có những điều kỳ diệu đến đẹp như câu chuyện cổ tích. Đó là câu chuyện của bà Phạm Thị Minh (sinh năm 1956, quốc tịch Mỹ) và ông Phạm Văn Dung (sinh năm 1961, HKTT ấp 6A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) thất lạc nhau hơn 47 năm đã được đoàn tụ với sự giúp đỡ của Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Năm 1967, bà Lành rời khỏi địa phương vào sống tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hồ Chí Minh, rồi lập gia đình và định cư tại tỉnh An Giang cho đến nay. Do điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá xa xôi và sức khỏe yếu nên 55 năm qua, bà Lành không thể trực tiếp về quê để tìm người thân được
Công an xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một người đàn ông có tiền sử bị tâm thần đi lạc, tìm được người thân.