Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) ngày 16/2 (29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết, sau một hải trình cứu nạn xuyên đêm, một thủy thủ trên tàu vận tải biển nước ngoài đã được đưa từ ngoài khơi vào đất liền để chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang điều trị trong sáng cùng ngày.
Sau gần 20 ngày mòn mỏi trong nước mắt, vào tối 24/3 người thân của thủy thủ Đặng Duy Kiên (SN 1983) - Đại phó tàu biển True Confidence, nạn nhân tử vong trong vụ bị tên lửa tấn công trên Biển Đỏ, đã đón ông đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng...
Lực lượng ứng phó khẩn cấp Na Uy đã giải cứu thành công 12 thủy thủ trên một con tàu chở hàng của Hà Lan gặp nạn vì mưa bão ở vùng biển ngoài khơi nước này, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tàu chìm gây sự cố tràn dầu nguy hiểm.
Do hết thời gian hợp đồng lao động nên 10 thủy thủ người Việt rời tàu vận tải biển nước ngoài lên cảng Nha Trang và đã được cách ly để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Sau khi bàn giao để chuẩn bị về nước, các thủy thủ vui mừng, bày tỏ lòng cảm ơn các thầy thuốc cũng như Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã cứu sống, chăm sóc họ chu đáo như người thân trong gia đình.
Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia đã gửi thư cảm tạ đến tập thể cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện ở Sóc Trăng đã cấp cứu, điều trị cho công dân nước này bị chìm tàu trên vùng biển Sóc Trăng.
Ngày 28-8, Hải quân Mỹ xác nhận thông tin tiếp nhận thi thể của 10 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tàu chiến John S. McCain va chạm với tàu thương mại ở vùng biển gần Singapore và Malaysia.
Sau một hải trình vượt sóng gió trên biển, đến 3h50’ sáng ngày 12-7 tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã đưa anh Cui JiSheng (18 tuổi) – quốc tịch Trung Quốc từ ngoài biển khơi về đến Cảng Nha Trang để chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị vết thương do tai nạn lao động.
Mặc dù đã vào bờ được gần một tuần nhưng trông Bảy Em vẫn bơ phờ, hốc hác. Màu da trắng hồng của đứa con trai miệt vườn bị nhuộm đặc nắng gió biển cả. Bảy Em già hơn tuổi 19 rất nhiều. Ký ức hơn 10 ngày lênh đênh biển cả vẫn là điều gì đó thật khủng khiếp ám ảnh người thanh niên này…
Trao đổi với phóng viên Báo CAND trưa 31-5, ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) xác nhận, một thủy thủ người Philipines bị nạn giữa biển khơi đã được tàu SAR-2701 của cơ quan này đưa về đến cảng Nha Trang vào hồi 5h15 sáng cùng ngày.
Rời quê hương vùng cát Quảng Bình khi bước vào tuổi 20, cả cuộc đời ông bà Phan Hải rong ruổi lo làm việc rồi chắt chiu tiền bạc để khi về già quay trở về quê hương làm việc thiện. Gần 10 năm nay vợ chồng ông Phan Hải đã bỏ ra gần cả trăm tỷ xây dựng 2 ngôi trường học, một trạm xá, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, công viên… phục vụ nhân dân làng Lý Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.
Roman Fedortsov từ Murmansk là một thủy thủ trên tàu đánh cá ở biển Barents phía bắc nước Nga có sở thích đặc biệt là chụp ảnh lại những con cá hoặc động vật biển có hình dáng kỳ dị mà anh bắt được.
Hải quân Hoàng gia Anh đã vấp phải một thời điểm rất khó khăn để tuyển dụng thanh niên nước này trở thành thủy thủ tàu ngầm, bởi vì không ai muốn rời xa mạng xã hội liên tục 90 ngày, báo Express Daily đưa tin ngày 26-7.