Bé gái 10 tuổi ở Bắc Ninh được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc diệt chuột chứa hoạt chất Natri Fluoroacetate - một chất độc cực mạnh có thể gây suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Nghĩ đến tình cảnh sau khi mình chết, không ai lo chi phí điều trị và chăm sóc cho con gái sơ sinh mắc hội chứng Down và bệnh tim bẩm sinh, nên sau khi uống 2 vỉ thuốc ngủ và ly nước pha thuốc diệt chuột, Đánh tiếp tục cho con gái uống sữa pha thuốc độc khiến cháu bé tử vong...
Theo lời kể của các học sinh, có 7 cháu uống ống chất lỏng màu đỏ nghi thuốc diệt chuột, mỗi cháu uống từ 1/3 đến 1 ống, có triệu chứng đau đầu, nôn, chóng mặt và đây là các cháu có nguy cơ cao nhất bị ngộ độc nặng. Các học sinh còn lại uống từ 1-3 giọt.
20 học sinh mầm non ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bệnh viện Bạch Mai đã cử một kíp bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa lên Lai Châu để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho các cháu.
Ngày 10/3, Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thông tin, đã tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi (ở bản Suối Vé, Nam Phong, huyện Phù Yên, Sơn La) bị ngộ độc thuốc diệt chuột, vào viện với biểu hiện đau bụng, nôn nhiều.
Ngày 29/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh 2 học sinh uống nhầm thuốc diệt chuột khiến 1 em tử vong...
Chiều 13-3, trao đổi với phóng viên Báo CAND, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, Khoa vừa tiếp nhận điều trị cho 5/6 anh em trong một gia đình từ 4 đến 17 tuổi ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngộ độc do uống phải dung dịch lạ nhặt được.
Trong số thuốc bảo vệ thực vật mang đi tiêu huỷ, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều loại thuốc cực độc như thuốc diệt chuột, thuốc diệt ốc và trừ cỏ.
Trong quá trình sinh sống cùng với gia đình con gái riêng của vợ, giữa Y Truôl Niê và vợ chồng con gái phát sinh nhiều mâu thuẫn. Để trả thù, Y Truôl Niê dùng thuốc diệt chuột đổ vào đồ ăn nhằm đầu độc giết chết vợ chồng con gái.
Chẳng ai ngờ rằng, Trương Văn Lực (SN 1963, trú tại xóm 1 B, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) lại có thể gây ra một hành động liều lĩnh, mất nhân tính đến như vậy. Bình thường, Lực vốn là một gã nát rượu, nhưng cũng chưa từng làm điều gì vi phạm pháp luật hoặc có những việc trái với luân thường, đạo lý…Vậy mà, chỉ vì trong một lúc xốc nổi, thiếu kiềm chế, lại do ma men đưa lối, gã đã có một hành động tàn độc, không thể tha thứ.
Coumarin là chất gây vị đậm và mùi thơm trong một số loại thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vào Việt Nam, mà tiêu biểu nhất là trong Jet và Hero – 2 loại thuốc lá lậu chiếm đến 90% trên tổng lượng thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam. Rất ít con nghiện thuốc lá lậu biết điều này.
Mới 24 tuổi nhưng Neo đã có thâm niên hút chất gây nghiện nyaope 7 năm. Lần đầu tiên Neo hút nyaope là năm 17 tuổi, khi còn đang đi học. Lần ấy, trong giờ giải lao, Neo bị bạn cùng lớp rủ vào một quán rượu phía sau trường để hút loại ma túy chết người này. Và trong 7 năm qua, cuộc sống của Neo hoàn toàn bị đảo điên, đến người mẹ của anh cũng không nhận ra cậu con trai ngoan ngoãn yêu quý của mình.