Trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn dặm HiPP và thu hồi sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm này trên toàn quốc.
Ngày 20/9, theo tin từ Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng), 1 nam thanh niên đem theo lượng lớn thuốc ngủ và thuốc diệt chuột đến địa bàn đặc khu với ý định tự tử, nhưng đã được ngăn cản kịp thời.
Nam thanh niên 34 tuổi sau khi uống thuốc chuột đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Điều đáng nói, thuốc chuột mà người này uống là loại cực độc, đã bị cấm cách đây 20 năm.
Tưởng là bột ngũ cốc, người đàn ông 59 tuổi ở Hưng Yên uống 6 gói thuốc chuột, sau đó bị ngộ độc nặng phải vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biêt, Bệnh viện vừa tiến hành cấp cứu cho bé gái 5 tuổi (xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều) uống phải thuốc diệt chuột.
Ngày 14-3, BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, dung dịch mà 6 anh em trong một gia đình ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) uống được xét nghiệm xác định là natri fluoroacetale - hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc rất phổ biến cách đây 10 năm.
Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương đang khẩn trương điều tra làm rõ có hay không việc chị L. tố cáo chồng mình bức tử bằng cách đổ thuốc diệt chuột vào mồm…
Vụ việc người cô chồng bởi thù tức chuyện tranh chấp đất đai, lại thấy cháu mình bán đồ ăn đắt khách hơn nên đã lén bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu mà cháu mình sắp bán cho khách ăn khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Nếu sự việc không may mắn được phát hiện sớm, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào! Một hành động quá nhẫn tâm và cần phải lên án mạnh mẽ!
Kết quả xét nghiệm cho thấy độc tố trong nồi nước lèo mà bà Điệp bỏ thuốc chuột vào có khả năng gây chết người nên Công an quận 9 cáo buộc bà Điệp có hành vi "Giết người"...
Bà Điệp trả lời chỉ muốn phá nồi nước lèo của chị Tuyết cho bõ tức chứ không nghĩ đến chuyện việc làm của mình sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người.
Mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ lâu nhưng không thể giải quyết, bà Điệp đã giở thủ đoạn đê hèn là sử dụng thuốc chuột bỏ vào nồi bún riêu của chị Tuyết để đầu độc khiến chị Tuyết gặp nạn. May mắn là vụ việc được phát hiện kịp thời….
Do đánh bạc với nhóm bạn hàng xóm thua, gã đàn ông 53 tuổi cay cú trả thù hèn hạ bằng cách đầu độc cả nhóm này bằng cách cho thuốc chuột vào nồi thịt chó...
Chỉ vì bị mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm nên Huấn đã lên kế hoạch đầu độc chính người mang nặng đẻ đau ra mình bằng cách bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cháo gà cho mẹ ăn.
Một cái title dài loằng ngoằng, những ngày dài loằng ngoằng, nỗi buồn dài loằng ngoằng, xót xa dài loằng ngoằng… Bởi tôi thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong cơn bi phẫn của gia đình mà trẻ con vô tình bị cuốn vào rồi trở thành nạn nhân.
Bỏ trốn sau khi bắn vợ và một số người khác, Tuấn đã chuẩn bị sẵn dây dù, thuốc chuột để khi Công an truy bắt gắt gao sẽ tự tử. Ngoài ra, hắn luôn để khẩu súng lúc nào cũng lên đạn…