Ngày 29-8, phóng viên Báo An ninh thế giới đã tìm gặp được Lý Thị N. tại một khu trọ nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Nhìn N. bước đi tập tễnh với một bên chân giả và một cánh tay chỉ còn là mỏm cụt nhằng nhịt sẹo, chúng tôi thấy thật tội nghiệp cho chị ta.
Trong khi nhiều nạn nhân bị tai nạn tìm mọi cách cứu giữ cho cơ thể mình được lành lặn thì Lý Thị N. (30 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội) lại nảy ra ý định rồ dại, chủ động hi sinh một phần thân thể để giải quyết vấn đề tài chính trước mắt. Do nợ nần, Lý Thị N. thuê người chặt chân, tay, tạo dựng một vụ TNGT đường sắt nhằm trục lợi các gói bảo hiểm với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.
Trước khi dàn dựng vụ tai nạn đường sắt, Lý Thị N. nghiên cứu rất kỹ những điều khoản chi trả bảo hiểm đối với thương tật do tai nạn, sau đó bàn bạc và thuê Doãn Văn D. dùng dao chặt chân, tay của mình ở đúng vị trí được hưởng trọn gói bảo hiểm 3,5 tỷ đồng theo quy định.