#thói hư tật xấu

Tìm được 4 kết quả

Nhạc trào phúng: Ít nhưng chất

Nhạc trào phúng: Ít nhưng chất

Đả kích thói hư tật xấu bằng âm nhạc từng được xem xu hướng thời thượng thu hút sự quan tâm của người yêu nhạc, nhất là giới trẻ. Đến nay, dù không còn nhộn nhịp như trước nhưng cứ hễ ca khúc nào thuộc dòng này ra đời, nó nhanh chóng làm nên hiện tượng.

Cay đắng vì bị "bỏ rơi", gã đàn ông mua xăng đốt người tình

Cay đắng vì bị "bỏ rơi", gã đàn ông mua xăng đốt người tình

Vụ án bắt nguồn từ mối quan hệ bất chính giữa Dương Ngọc Thanh (38 tuổi, HKTT tại số 7, đường Trần Phú, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) với Nguyễn Hồng Linh (32 tuổi, HKTT ấp Hữu Trí, thị trấn Cái Nước, Cà Mau). Trong lúc thiếu kiếm chế, Thanh đã đổ xăng đốt nơi người tình đang ở nhờ...
Những hình phạt độc chiêu dành cho các "đệ tử lưu linh"

Những hình phạt độc chiêu dành cho các "đệ tử lưu linh"

Say rượu không chỉ có hại cho sức khỏe, mà còn gây ra các thảm họa cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, nhiều nước từ lâu đã có các quy định trừng phạt nghiêm khắc những ai là "đệ tử lưu linh" nhằm giúp họ tránh xa các thói hư tật xấu. Tờ DM tháng 3/2016 tiết lộ các hình phạt thú vị này.
Người đàn bà hành nghề 'hai ngón' và nỗi ân hận muộn màng

Người đàn bà hành nghề 'hai ngón' và nỗi ân hận muộn màng

Đồng Thị Kim Dung, 54 tuổi, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Dung không có nghề nghiệp ổn định và cũng không có ý định tìm cho mình một công việc nghiêm túc để an phận nơi miền quê khi tuổi đã xế chiều. Trái lại, chị ta vẫn sống lang thang khắp hai miền Nam, Bắc để kiếm sống bằng nghề “hai ngón”. Hậu quả là người đàn bà này tiếp tục phải nhận một bản án thứ ba về tội trộm cắp tài sản.