Thờ Mẫu là tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời, biến chuyển thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Tín ngưỡng thờ Mẫu hướng đến cuộc sống thực tại của con người với ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn...; là một nhu cầu trong đời sống tâm linh của người Việt. Hiện nay, có nhiều nơi đưa tín ngưỡng này lên sân khấu, tổ chức trình diễn để quảng bá về giá trị của di sản, nhưng làm thế nào để giữ được hồn cốt của di sản là một câu chuyện cần bàn.
Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, trong hai ngày 23 và 24-11, tại di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã diễn ra Liên hoan hát văn, chầu văn tỉnh lần thứ nhất do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tổ chức.
Di sản văn hóa phi vật thể có đặc thù là luôn luôn thay đổi, biến đổi. Những biến tướng tiêu cực sẽ bị dư luận cũng như môi trường diễn xướng tự nó sẽ đào thải, thậm chí là biến mất. Sự thích nghi trong môi sinh mới chính là "lửa thử vàng" cho các nghệ nhân cũng như chính sức sống của di sản đó.
Ngày 25-12, tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học “Nhận diện giá trị văn hóa thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, do Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam phối hợp tổ chức.
Ngày 25-12, tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học “Nhận diện giá trị văn hóa thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, do Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam và Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam phối hợp tổ chức.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc nói chung và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ nói riêng là một vấn đề khó và lâu dài, nên cần nghiên cứu kỹ lưỡng và có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện lý thuyết thể loại, văn bản pháp qui và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Làm thế nào để việc hầu đồng được thực hành đúng với bản chất và ý nghĩa tốt đẹp của nó, để không bị biến tướng và trục lợi thì lại là một bài toán không hề dễ dàng.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt chính thức được Ủy ban Liên chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể 2003 của UNESCO xem xét ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.