#thiếu phụ

Tìm được 7 kết quả

Chiều rơi trên sông

Chiều rơi trên sông

Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin, Pâng nhìn thấy hai bóng người, một dáng người quen quen lao nhanh ra hướng bờ sông. Pâng vội đuổi theo, nhưng không kịp. Thằng Thảnh, và một thằng nữa thông thạo địa hình đã lẩn vào rừng tre gai cạnh bờ sông trốn mất. Trước mặt Pâng bây giờ không phải là vợ tên tội phạm ma túy nguy hiểm đang bị truy nã, mà là một người thiếu phụ gầy gò yếu đuối cần được che chở.

Trái tim rừng

Trái tim rừng

Chờ cho bóng đêm phủ kín lối đi hắn mới rời chỗ nấp. Đi trong bóng đêm hắn thấy vững dạ hơn. Hắn bước vào nhà vừa lúc hai mẹ con dùng xong bữa tối, mâm bát còn chưa kịp dọn. Hắn xuất hiện đột ngột như vậy nhưng nét mặt người thiếu phụ không biểu hiện sự ngạc nhiên nào. Chị nhìn hắn. Ánh mắt người thiếu phụ như muốn nói với hắn rằng em biết thể nào anh cũng tìm đến nhà em. Chị khẽ chào rồi bảo đứa con trai chừng mười tuổi chào hắn.

Mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng

Mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng

Hạnh tự giới thiệu là cán bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và các địa phương, có khả năng giải quyết thu hồi nợ. Sau đó yêu cầu mọi người chuyển tiền để đi "quan hệ", biếu xén lãnh đạo rồi chiếm đoạt...


Thiếu phụ tạt axít vào mặt người tình rồi bình thản đến thăm hỏi

Thiếu phụ tạt axít vào mặt người tình rồi bình thản đến thăm hỏi

Khi thấy người tình quằn quại trong cơn đau đớn, Giang cùng đồng phạm bỏ trốn rồi bình thản đến thăm Phương như không có chuyện gì xảy ra. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn tạo chứng cứ ngoại phạm giả bằng việc nhắn tin cho mẹ đẻ của nạn nhân, hòng đánh lạc hướng cơ quan CSĐT.
Thiếu phụ và con bị lừa bán sang Trung Quốc đói lả được CSGT giúp đỡ

Thiếu phụ và con bị lừa bán sang Trung Quốc đói lả được CSGT giúp đỡ

Khoảng 10h sáng 19-9, Tổ công tác Đội CSGT số 5 - Công an TP Hà Nội gồm Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trung úy Vũ Cường và Thượng sĩ Phạm Trung Đức làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1B nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một phụ nữ địu con nhỏ lang thang trên đường suốt từ đêm qua với dáng vẻ mệt mỏi cần giúp đỡ.
Bi kịch của thiếu phụ nhận tội bán ma túy thay cho chồng “hờ”

Bi kịch của thiếu phụ nhận tội bán ma túy thay cho chồng “hờ”

Nguyễn Hiếu Linh (SN 1992) có lẽ là một bị can khá đặc biệt trong các vụ án về ma túy mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Nội điều tra, thụ lý. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, bố mẹ, anh chị đều có hộ khẩu Hà Nội. Nhưng cho đến năm 22 tuổi, thời điểm khi Linh phạm tội bị bắt giữ thì cô ta vẫn chưa được làm thủ tục khai sinh.