Nhiều bệnh viện lớn tại Đồng Nai đang lâm vào tình trạng thiếu hụt máu nghiêm trọng, đặc biệt là nhóm máu A – yếu tố sống còn trong điều trị, cấp cứu và phẫu thuật. Không còn đủ máu để truyền, các bác sĩ buộc phải dùng đến phương án cuối cùng: huy động “ngân hàng máu sống” và thay thế bằng máu nhóm O, dù biết tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”, Lễ hội Xuân hồng lần thứ 17 năm 2024 là sự kiện hiến máu lớn nhất sau Tết Nguyên đán, dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị sau Tết.
Sau lời kêu gọi hiến máu cứu người bệnh vào dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày có hàng trăm người đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định ở Hà Nội để sẻ chia "giọt vàng" quý giá vào ngân hàng dự trữ, thắp lên hy vọng cho người bệnh.
Trước năm 1994, lượng máu toàn quốc tiếp nhận được phần lớn dựa vào số người bán máu chuyên nghiệp. Sau 30 năm kể từ ngày phát động ngày hiến máu nhân đạo, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.
Trước phản ánh về tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong những ngày gần đây, Bộ Y tế tiếp tục có công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện ở đây.
Trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế cam kết tiếp tục duy trì cung cấp chế phẩm máu nhất định cho Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) giao cho Viện trưởng Viện Huyết truyền máu Trung ương cùng các đơn vị bảo đảm cung cấp máu, đủ máu cấp cứu và điều trị bệnh tại Cần Thơ.
Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về máu đang lo thắt ruột vì thiếu máu. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến lượng máu tiếp nhận do người đến hiến máu ít, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đăng ký hiến máu đã tạm hoãn.
Sự bùng phát của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương khiến lượng máu tiếp nhận được tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh, thành phố .
Trước nguy cơ thiếu máu điều trị giữa căng thẳng dịch bệnh nCoV, Đoàn thanh niên MobiFone phối hợp cùng Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020 và phát động Chiến dịch “MobiFone-Những giọt máu Hồng” lần thứ V.
Trước tình trạng thiếu máu trầm trọng trong những ngày qua, hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện của BV Bạch Mai, rất nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, sinh viên trường Cao đẳng y Bạch Mai, người nhà bệnh nhân và người dân đã đến để hiến máu.
Đây là thời điểm khan hiếm máu dự trữ nhất trong 3 năm qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh cần máu nên bệnh viện chỉ ưu tiên những ca mổ và người bệnh thuộc diện cấp cứu…
Theo Viện Huyết học và Truyền Tính, đến ngày 17-2, lượng máu dự trữ của Viện dự kiến chỉ đủ cung cấp trong 2- 3 ngày tới. Việc thiếu máu ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Chiều 29-1, hơn 100 y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Đoàn thanh niên bệnh viện tổ chức. Đặc biệt, số máu được các y, bác sĩ hiến tặng sẽ được sử dụng trực tiếp cho chính người bệnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện.
Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ngày 4-1 tại Khoa Lưu trữ và phân phối máu chỉ còn 6.910 đơn vị máu dự trữ, trong đó đặc biệt nhóm máu O chỉ còn 1.295 đơn vị (18,7% tổng lượng máu dự trữ).
Trong những ngày cao điểm của mùa hè 2017, lượng máu ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn 7.000 đơn vị, đủ để cung ứng trong năm ngày cho 170 bệnh viện (BV), là điều đáng báo động.
Những tràng pháo tay giòn giã của hàng ngàn vị khách trong hội trường tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khi chú rể Hoàng Dũng sánh bước cùng cô dâu Thiên Hương đi vào "lễ đường". Giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu đã làm ướt biết bao khóe mi của các vị quan khách, khi chú rể trao nhẫn cưới và đặt lên môi cô dâu nụ hôn ngọt ngào với lời thì thầm: "Hương, anh yêu em nhiều lắm"! Và đám cưới cổ tích, kết cục có hậu cho một tình yêu đẹp đã diễn ra thật xúc động, trong vòng tay của những tấm lòng nhân ái.
Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Lương Thị Tuyết Thư sau khi sinh con vào tối 23/10 vừa qua.