Ngày 7-4, Nhà xuất bản Kim Đồng, Quỹ “Thiện Nhân và những người bạn” và Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sự kiện “Vẽ lên cổ tích” lần 4 nhằm gây quỹ ủng hộ chương trình phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em.
Sáng ngày 30-7 tại Trung tâm sách Kim Đồng (Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM) đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn sách “Hành trình yêu thương: Nhật ký Thiện Nhân” của nhà báo Trần Mai Anh - mẹ bé Thiện Nhân.
Cuối tháng 6 này, “chú lính chì” Thiện Nhân sẽ bước vào cuộc mổ thứ 11 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, do các bác sĩ phẫu thuật lừng danh của Italia thực hiện: Roberto DeCastro, Emillio Merlini, Vincenzo Domenichelli vv…Như để động viên cậu bé trước khi bước vào cuộc “chiến đấu” mới, chị Mai Anh đã cho ra mắt cuốn sách “Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân” tại Hà Nội vào ngày 15-6.
Cuối tuần qua, triển lãm tranh “Vẽ nên cổ tích” của 25 họa sỹ nhí diễn ra tại Hà Nội. Triển lãm nằm trong khuôn khổ hoạt động gây quỹ của hành trình “Thiện Nhân và những người bạn” năm 2016 để phẫu thuật cho 45 em nhỏ khiếm khuyết bộ phận sinh dục vào tháng 11 tới đây.
Sau khi tin tức về ca phẫu thuật thành công của Thiện Nhân được phát đi, rất nhiều gia đình nghèo trên khắp đất nước đã tìm đến với chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” để gửi gắm hy vọng, dù ở Việt Nam, đây không phải là đề tài được chia sẻ rộng rãi, thậm chí rất bị né tránh.
Sự nở rộ của các chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình đã góp phần phát hiện ra nhiều tài năng nghệ thuật nhí, bổ sung vào đời sống sôi động của showbiz những nhân tố mới, nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, việc đăng quang khi tuổi đời còn nhỏ, khiến các em sớm phải trải qua nhiều áp lực.
Cuối cuộc hẹn, tôi định xin chụp chị Việt Trinh một tấm hình, phòng nhỡ ảnh chị gởi cho tôi không vừa ý. Song, thấy chị trang điểm nhẹ quá, tôi sợ không bắt hình nên thôi. Đúng lúc ấy, có một ký giả mà theo lời anh ngày xưa đã từng viết về chị nhận ra và nhờ tôi chụp giùm một bức kỷ niệm. Trong khung hình, Việt Trinh bừng sáng, rạng rỡ lạ lùng khiến tôi phải thốt lên. Chị cười, nửa đùa nửa thật: “Ăn hình quá, khổ à em!”.