Ngày 24/3, Công an thị trấn Di Linh xác nhận, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ nữ sinh 15 tuổi tới bệnh viện sinh con đang khiến dư luận hết sức quan tâm.
Một ngày sau khi thực hiện hành vi dùng búa đập phá, táo tợn cướp vàng tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng), chiều 14/2, Phạm Thành Chung (SN 1992, trú xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Để phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng CSGT Công an huyện Di Linh đã phải phong tỏa một phần QL20 đoạn qua hiện trường, điều tiết các phương tiện di chuyển một chiều qua khu vực.
Mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn xã Tân Châu và một phần thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) trong vòng 20 phút đã khiến 38 căn nhà của người dân địa phương bị tốc mái.
Ngày 27/6, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng đã chặn đường, dùng xăng phóng hỏa khiến chị N.T.T.D (SN 1991, ngụ tại TP Bảo Lộc) bị bỏng nặng.
Khi tiến gần vị trí chị Trang đang đi bộ trên vỉa hè, bất ngờ tài xế cho xe tăng tốc, lao thẳng lên vỉa hè, tông trực diện vào người chị Nguyễn Thị Thu Trang.
Tối ngày 12-5, Trung tâm y tế huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã phải điều động toàn bộ nhân lực, cơ sở vật chất hiện có để phục vụ việc cấp cứu, chữa trị cho 136 bệnh nhân liên tục nhập viện sau khi dự một tiệc cưới trên địa bàn thị trấn Di Linh.
Ngày 5-5, UBND thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) đã tiến hành xác minh 2 người tự nhận là người nhà của một bé trai đi lạc, được người dân địa phương phát hiện vào ngày 3-5 xem có đúng hay không.
Sau một trận mưa lớn kéo dài vào chiều 6/5, mặt đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) bỗng nứt toác, sâu khoảng 1m, kéo dài hàng chục mét, tách đôi đường Nguyễn Văn Trỗi khiến các phương tiện giao thông không thể đi qua được.