Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản bắt đầu từ ngày 25-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hộ tống bởi 2 chiếc “Quái thú” thế hệ mới - The Beast 2.0, thay cho những chiếc The Beast cũ từ đời Tổng thống Barack Obama.
Chiều 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Không Lực 1 về nước. Trong quá trình ông di chuyển trên đường phố bằng xe ôtô, luôn luôn có 5 chiếc xe mang cùng một biển kiểm soát đi cạnh nhau. Tổng thống có thể ngồi bất cứ xe nào trong 2 chiếc Cadillac One, xe còn lại làm nhiệm vụ đóng thế.
Ngoài những tiện nghi hàng đầu, “Quái thú” The Beast 2.0 được ví như một cỗ xe tăng với trang bị vũ khí bên trong được giữ bí mật hoàn toàn. Chỉ biết rằng, ở phần đầu xe có trang bị súng phun hơi cay và một loại súng máy trong khi ở bên trong xe, tài xế được trang bị một khẩu Shotgun.
Nói đến xe của các tổng thống Mỹ, chúng ta thường nghĩ ngay đến những chiếc limousine bọc thép, những “quái thú” The Beast,… Thế nhưng không chỉ có vậy, các tổng thống Mỹ còn sở hữu những chiếc xe rất… bình dân khác.
Cùng tản bộ tại khuôn viên khách sạn Capella ngày 12-6 sau bữa trưa trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, ông Kim Jong-un đã bất ngờ dừng lại chiêm ngưỡng trước chiếc siêu xe "The Beast" (Quái thú) của Tổng thống Donald Trump.
Hai ứng cử viên Tổng thống thứ 45 của Mỹ đang bước vào những cuộc vận động tranh cử quyết liệt để trở thành chủ nhân của Nhà Trắng. Dù người kế nghiệm Tổng thống Obama có là ai thì Sở Mật vụ Mỹ cũng đang “gấp rút” chuẩn bị chiếc Limousine cho chủ nhân mới của Nhà Trắng.