Mặc dù đã vào bờ được gần một tuần nhưng trông Bảy Em vẫn bơ phờ, hốc hác. Màu da trắng hồng của đứa con trai miệt vườn bị nhuộm đặc nắng gió biển cả. Bảy Em già hơn tuổi 19 rất nhiều. Ký ức hơn 10 ngày lênh đênh biển cả vẫn là điều gì đó thật khủng khiếp ám ảnh người thanh niên này…
Nhà báo với những thân phận khác nhau có người được tung hô như anh hùng nhưng cũng kẻ bị coi là kẻ bất lương. Thân phận nhà báo phản ánh hai mặt của nghề báo.
Những phụ nữ làm việc tại Sonagachi (Ấn Độ), phố đèn đỏ lớn nhất thế giới có thể là nạn nhân của các vụ buôn người, bắt cóc và phải sống cuộc đời bị xã hội xa lánh.