Sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), theo truyền thống nhiều gia đình làm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời và thả cá chép. Tại nhiều khu vực hồ và sông thuộc địa phận Hà Nội, từ sáng sớm đã có các nhóm bạn trẻ tình nguyện túc trực giúp đỡ người dân thả cá chép và vận động không xả thải túi nilon ra môi trường.
Video vụ xô xát giữa người thả cá phóng sinh và những kẻ chích điện cá phóng sinh ở chùa Diệu Pháp - Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Ở một nơi thanh tịnh và tôn nghiêm như nhà chùa, nơi những việc thiện lành thường diễn ra, chẳng ai ngờ con người lại lấy cái ác để đáp trả cái ác.
Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp cũng là lúc mà nhà nhà, người người cùng nhau đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo lên trời. Tuy nhiên, cùng với đó, nhiều gia đình còn đổ tro hương xuống sông, hồ gây ô nhiễm và khiến chính những chú cá chép vừa được thả vì ô nhiễm mà chết nổi mặt hồ.
Sau ba ngày khi được các chuyên gia Nhật Bản thả xuống khu vực thí điểm làm sạch môi trường bằng công nghệ Nano-Bioreactor trên sông Tô Lịch, cá Koi đã xuất hiện tình trạng chết nổi.
Hôm nay, hơn 1 vạn người từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã về bến sông, trước của đình làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội dự lễ phóng sinh. Đây được xem là lễ hội phóng sinh lớn nhất cả nước với hơn 10 tấn cá được phóng sinh.
Thả cá có cả túi ni lông, vô tư chút tro hóa vàng xuống sông, hồ... là một trong nhiều hành động "phản cảm" của một bộ phận người dân thiếu ý thức trong ngày hôm nay.
Một hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái được tỉnh Đồng Nai tổ chức vào 8-6, đã tiến hành thả gần 50.000 con cá vào lòng hồ Trị An tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai...