Về quê đón Tết sớm luôn là mong mỏi cháy bỏng của những người lao động tha hương. Năm nay, hàng ngàn công nhân ở các nhà máy, khu công nghiệp tại Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh được nghỉ Tết sớm và kéo dài...
Còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng đã có nhiều chủ vườn bận rộn vận chuyển cây bưởi, cây đào xuống phố để bày bán phục vụ khách hàng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020 đang đến cận kề.
Khi những bông hoa cà phê đầu tiên khoe sắc trong cái nắng hanh hao của đợt rét ngọt đầu đông, khi làn sương sớm bảng lảng trên mỗi nóc nhà sàn cũng là lúc người Mông trên "cổng trời" Ea Rớt (xã Cư Puil, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) xốn xang đón Tết truyền thống của đồng bào mình. Ở đây, mùa xuân ngỗ như kéo dài bất tận…
Ngày 22-1, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV, Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao 200 suất quà “Tết vì người nghèo” trị giá 100 triệu đồng đến với người nghèo xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Ngày 20-1, Thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa tại xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Những ngày này, khi người dân Thủ đô đang nhộn nhịp mua sắm chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018 thì với những người lính Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội, Tết đến sớm hơn.
300 suất quà với tổng trị giá 150 triệu đồng đến với đồng bào nghèo, các hộ gia đình chính sách tại ba huyện huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), Quế Phong (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, chúng tôi có dịp vào thăm bản Cháo, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Đây là bản biên giới với 100% là đồng bào dân tộc Thái.
Giữa cái rét lạnh, tôi theo chân đoàn công tác từ thiện xã hội Báo CAND văn phòng thường trú miền Trung, Nhóm từ thiện Từ Tâm Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng về miền biên giới huyện Tây Giang (Quảng Nam) - nơi những người mẹ còn lội đôi chân trần lên rẫy kiếm ăn, trẻ con còn phải hơ tay bên bếp lửa hồng chống rét.
Như thường lệ, khi cái se lạnh của những ngày cuối đông tràn về, báo hiệu một năm cũ sắp hết, một năm mới đang đến gần thì những người làm Báo CAND lại có mặt trên khắp mọi miền tổ quốc để chia sẽ những khó khăn, vất vả với đồng bào nghèo mong muốn mọi người có một cái Tết ấm cúng, vui vẻ hơn.
Sáng 5/2, 290 suất quà trị giá 60 triệu đồng được Đoàn công tác XHTT do Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn đã trao tận tay các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện K và Viện Huyết học truyền máu Trung ương.