Chiều 23/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP Hồ Chí Minh) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tạt axit khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.
Sau 3 ngày bị bắt giữ, Lưu Hoàng Ân (SN 1986, quê TP Hồ Chí Minh) kẻ tạt axit gây ra cái chết cho chị Đ.T.L (SN 1986; ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) đã khai nhận quá trình phạm tội và lẩn trốn của mình.
Ngày 4/3, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lưu Hoàng Ân ( SN 1986, ngụ TP Hồ Chí Minh), đối tượng tạt axit làm một người phụ nữ tử vong trên địa bàn TP Dĩ An, Bình Dương.
Ngày 29/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Đỗ Viết Lợi (SN 1981); Lê Văn Cường (SN 1991) và Lê Xuân Anh (SN 1999) cùng trú tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).
Ngày 28/1, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Danh Xê Rây (SN 1988, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Chiều 26-8, Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết, đang điều tra, truy bắt đối tượng tạt axit vào chị B.T.Nh. (SN 1982), trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình, là nhân viên phụ bếp tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358.
Khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng. Nhưng nỗi đau từ axit gây ra không thể chỉ là phần xác, mà nỗi đau trong tinh thần, lòng tự tôn đã là bản "án tử" dành cho họ. Chúng tôi đã từng tiếp xúc với nhiều nạn nhân bị axit, tất cả họ đều mang nỗi mặc cảm, tủi nhục và không muốn sống trên cõi đời này nữa. Với nạn nhân bị đánh ghen bằng axit, sự đớn đau là tột cùng.
Ngày 18-2, Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết, đơn vị cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Bộ Công an tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ, sớm tìm ra thủ phạm tạt axit, cắt gân chân anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê quán xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - quốc tịch Canada).....
Ngày 15-2, Khoa Ngoại Bỏng tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận: bệnh nhân Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang định cư tại Canada) bị tạt axit, cắt gân chân đã xuất viện.
Tuy đã sống thử với nhau như vợ chồng, nhưng Dương Văn Tuấn (20 tuổi, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vẫn luôn ghen tuông, nghi ngờ cô gái “bạn cùng phòng” không một lòng một dạ với mình. Cái giá phải trả cho cơn cuồng ghen của Tuấn là axit đã hủy hoại khuôn mặt của người tình và bản thân Tuấn phải lãnh bản án 8 năm tù về tội giết người và hủy hoại tài sản.
Anh Hậu vừa bước xuống xe thì bị một nam thanh niên tạt axit vào mặt, gây bỏng nặng. Chứng kiến sự việc xảy ra, bé gái 9 tuổi con anh Hậu đã vô cùng hoảng loạn.
Ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Trần Xuân Mậu, trú tại phường bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh thái Bình, nghi phạm gây nên vụ tạt axit khiến 2 người bị bỏng nặng.
Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ gây án bằng axit, bằng xăng, nhưng đáng nói hơn cả, đó là nạn nhân và hung thủ lại từng một thời yêu thương, đầu ấp tay gối.
Thương con gái có mẹ thì thiếu cha nên dù đã ra tòa ly hôn nhưng chị Đặng Thị Huyền, (33 tuổi trú tại thôn Yên Viên, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vẫn đồng ý "nối lại tình xưa" với người chồng cũ.
Đã ly hôn nhưng lại về ở với nhau, hai vợ chồng vẫn tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã nhau. Khi bố vợ đến hoà giải, Thông đã cầm cả can axit tưới lên người vợ...
Chị Trang đã bị chồng lôi vào phòng, khóa trái cửa rồi đổ xăng lên cả hai người và châm lửa đốt. Kết quả, chồng chị đã mất sau đó vài ngày vì vết bỏng quá nặng. Bản thân chị Trang cũng bị bỏng tới 70% cơ thể với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn.