Phạm 3 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, bị cáo Hồ Thị Lan Hương (SN 1990, trú tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng truyên phạt 18 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra vào sáng 4/4.
Ngày 24/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Tuấn Ngọc (SN 1985, thường trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tạm trú tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Ngày 7/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án giết người gây rúng động dư luận tại huyện Đơn Dương, tuyên phạt tử hình bị cáo Nay Y Tá (SN 1985, ngụ tại thị trấn Thạnh Mỹ).
Trước khi phải chấp hành án 30 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, ông Vũ Tiến Minh (SN 1976, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã tố cáo Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng và thẩm phán đã gặp gỡ và đưa ra yêu cầu “tế nhị”.
Ngày 30/6, TAND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã trả lời Cơ quan điều tra VKSND tối cao về kiến nghị khắc phục và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với thẩm phán Nguyễn Thị Sinh và Chánh án TAND huyện Đức Trọng trong quá trình giải quyết vụ án “Xâm phạm chỗ ở của công dân”, bị cáo Lê Thị Thanh Thủy, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương.
Ngày 13/1, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đoàn Quang Viên (SN 1982, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), 14 năm tù và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Sáng 12/7, tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sở thẩm bị cáo Đặng Văn Luyến (SN 1980, ngụ tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người và cướp tài sản.
Ngày 25/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Hàn Nai Hương (SN 1991, trú xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) 13 năm tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ án từng gây chấn động vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương với nhiều người liên quan.
Bị bà Thoa phát hiện khi đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, Nguyễn Quang Thoại ập tới bịt miệng nạn nhân, dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Thoa tử vong tại chỗ.
Bị cáo đã làm giả hàng loạt giấy tờ, bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ nghiệp vụ của các Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Đại học Đà Lạt, Đại học Thái Nguyên để mở trường cao đẳng, đào tạo cấp bằng, chứng chỉ.
Cầm bản án trên tay, ông Tánh vui mừng cho biết, kết quả sau 14 năm đi kiện với 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm và hai lần giám đốc thẩm, cuối cùng ông cũng đã “giải được nỗi oan ức”...
Nguyễn Quốc Đức Vượng vẫn chứng nào tật nấy, không tự thức tỉnh, tu dưỡng bản thân để làm người có ích cho xã hội mà tiếp tục đăng tải trên tài khoản “Vượng Nguyễn” 98 video livestream, tương đương 110 giờ phát sóng, 366 bài viết có nội dung sai sự thật.
Tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” đã lừa phỉnh rằng Liên Hợp Quốc muốn thông qua tổ chức này thực hiện 18 dự án tái thiết đất nước tại Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo. Không ít người đã tin và nghe theo lời xúi giục của chúng, vi phạm pháp luật. Khi nhận ra thì đã muộn, họ phải trả giá bằng những bản án thích đáng...
Ngày 15/5, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa Nghiêm Thị Nhi (SN 1971, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) ra xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo án chung thân về hành vi giết người. Bị cáo còn phải bồi thường cho phía gia đình người bị hại hơn 654 triệu đồng.
Ngày 13/5, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đinh Văn Xuân (SN 1973, ngụ xã Rô Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) án chung thân về tội giết người.
Khi biết anh Thọ đã chết, cả nhóm bàn bạc tìm cách phi tang xác nạn nhân. Hiển lấy ra một bao tải lớn rồi các đối tượng cùng bỏ xác nạn nhân vào trong, dùng áo mưa cuốn quanh bao tải.
Hai đối tượng chở nhau đi Đà Lạt du lịch bằng xe máy, trên đường về nhà, thấy du khách người Anh đeo túi xách bên người, chúng lập tức hiện hình là những tên cướp “có nghề”.