Ngày 3/12, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trí (SN 2003, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích (Điều 134 BLHS năm 2015).
Chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ, ông Phạm Văn Hiền bị nhiều đối tượng dùng xẻng, gạch đá đánh liên tiếp vào đầu. Hậu quả là ông Hiền bị chấn thương sọ não, vỡ xương chẩm trái, tụ máu dưới màng cứng.
Một chàng trai khỏe mạnh bỗng chốc trở thành tàn phế sau tai nạn giao thông được cô gái xinh đẹp vừa tròn 20 tuổi đem lòng yêu thương. Họ kết hôn, sẽ giống như nhiều chuyện tình cổ tích giữa đời thường mà chúng ta vẫn bắt gặp.
15 tuổi, đang phơi phới những ước mơ thì Phạm Sỹ Long gặp tai nạn. Vụ tai nạn đã biến Long từ một chàng trai khỏe mạnh thành một người tàn phế, đặt đâu nằm đó. Nỗi đau thể xác cũng không sao sánh được với những dằn vặt về tinh thần.
Mẹ qua đời sớm vì căn bệnh ung thư quái ác, cha trở thành người tàn phế sau một vụ TNGT, thế nhưng, em Hà Phước Hậu đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh tự làm thuê đủ nghề để có tiền nuôi sống gia đình và ăn học thi đậu vào ngành Y đa khoa, Đại học (ĐH) Y Dược Huế.
Ngày 16/12, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết ông Phan Văn Chấn (59 tuổi), ngụ tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ hết lòng cứu chữa.