Bằng những chiêm nghiệm ít nhiều của một người trưởng thành, tôi hiểu rằng mọi diễn biến của số phận đều do chính bản thân mình tạo ra. Nhưng, cũng có những thân phận, những cảnh ngộ ở cái thế…"cóc kêu không thấu trời", lại khiến tôi hoài nghi về những điều thường nghe đó.
Tưởng rằng bước vào ngõ cụt của cuộc đời khi cơ thể bị tàn phế, nhưng 48 tấm gương trong buổi tôn vinh những doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất là người khuyết tật lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội đã khiến chúng tôi vô cùng cảm phục. Nghị lực đã chiến thắng số phận, họ không chỉ vượt qua chính bản thân mình mà còn trở thành những doanh nhân, ông, bà chủ thành đạt, tạo việc làm cho nhiều người.
Với họa sĩ thương binh 1/4 Lê Duy Ứng, cuộc sống mỗi ngày là một sự lao động miệt mài. Bởi thế mà ông vẫn sáng tác đều đặn, như để ký gửi tâm sự cuộc đời vào từng nét vẽ đôi khi cứ nhòe đi, cứ ảo mờ trước đôi mắt chỉ còn cảm nhận hai miền sáng tối.
Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4, nhóm "Khát vọng ngày mới" đã tổ chức cuộc triển lãm tranh “Những mảnh ghép tình yêu” của 4 họa sỹ khuyết tật: Tấn Hiền, Mỹ Bình, Trọng Minh, Xuân Thành. Triển lãm diễn ra từ ngày 16-4 đến 20-4 tại Không gian Văn hóa Đông Tây, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.