Người tẩm quất già vừa xoa bóp lắc rắc cái vai của anh vừa nhăn mặt khó chịu trước làn khói thuốc anh phả ra. Đầu hơi nghểnh lên, cổ và vai phải tạo thành một góc chừng 60 độ, có vẻ như ông ta bị mù bẩm sinh.
Cả tuần nay, người anh cứ rột rạt, lỏng lẻo như vờ. Giá kể bây giờ mà được đôi bàn tay mềm, những ngón thon như có mắt của Thầm nhẹ nhàng ấn ấn trên các huyệt đại chùy, thận du, chí thất, bát liêu ở lưng thì dễ chịu phải biết. Cứ nghĩ đến đấy là anh muốn phóng xe ra ngay cái cơ sở vật lý trị liệu người mù - đúng tên ghi ở chiếc bảng treo trên cửa.
Số phận không may lấy đi của họ đôi mắt, nhưng ngược lại đã bù đắp cho họ đôi bàn tay khéo léo, tinh tế để họ làm được công việc: Tẩm quất. Công việc này đã giúp những người mù có thể sống bằng sức lao động của chính mình, tự tin vươn lên trong cuộc sống, giúp cho xã hội nhìn và hiểu đúng với từ "tẩm quất cổ truyền".
Sáng 25-5, Đại tá Chu Huy Dân, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.
Tẩm quất, vốn là một công việc chăm sóc sức khỏe lành mạnh. Nhưng nếu nhân viên không được đào tạo bài bản và có chứng chỉ hành nghề thì đích thị, đó là tẩm quất biến tướng….
Hà Nội được biết đến là địa bàn có nhiều cơ sở massage, tẩm quất hành nghề, trong số ấy, những cơ sở hoạt động biến tướng sang hình thức kích dục lại chiếm con số không hề nhỏ. Bên trong bóng đèn mờ ảo, mỗi giường massage được ngăn cách bởi những tấm rido và chủ cơ sở thả cửa cho nhân viên hành nghề.
Ngày 1/1, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hương, (38 tuổi), trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về tội "Mua bán người", theo Điều 119 Bộ Luật Hình sự; đồng thời, Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND TP Hải Phòng cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.