Sau bốn mùa thành công với những chủ đề đầy ý nghĩa, “Hòa nhạc Sưởi ấm” đã trở thành một sự kiện âm nhạc thiện nguyện thường niên, chạm đến trái tim của hàng nghìn khán giả yêu nhạc cổ điển. Năm nay, chương trình trở lại với mùa biểu diễn thứ 5, mang chủ đề "Hành trình tiếp nối", hứa hẹn một đêm nhạc đầy cảm xúc, nơi nghệ thuật giao thoa cùng lòng nhân ái.
Mặc dù được cảnh báo rất nhiều, nhưng trong những ngày giá rét vừa qua, nhiều người vẫn đốt than, củi sưởi ấm trong phòng kín. Hai người ở Thanh Hoá vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi bị hôn mê sâu do đốt củi sưởi ấm qua đêm.
Thời tiết giá lạnh không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, nhiều người để tránh rét đã đốt than, củi sưởi ấm trong không gian kín, dẫn đến ngộ độc khí CO, nhiều trường hợp đã tử vong.
Thời tiết giá rét khiến một số người dân đốt than sưởi ấm trong phòng kín và bị ngạt khí CO phải vào viện cấp cứu. Mới đây nhất là 3 người trong cùng một gia đình ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sau khi đốt than sưởi ấm.
Từ ngày 20/2, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Sơn La đột ngột giảm sâu, giá rét cắt da thịt, cùng với đó là sự xuất hiện của mưa lớn trên diện rộng, có nơi xuất hiện sương mù dày đặc. Sự thay đổi đột ngột của thời tiết, khiến bà con vùng cao và vật nuôi co ro trong giá rét.
Khi đứng giữa những cơn gió lạnh thấu xương thịt trên đỉnh đồi 1001 tại biên giới Lâm Thủy, tôi liên tưởng đến những bếp lửa bập bùng mỗi sáng, mỗi tối của bà con người Bru - Vân Kiều. Ánh lửa tỏa sáng, sưởi ấm, mang hơi thở về sự tồn sinh của con người nơi đây. Trong mỗi bước chân lên núi, tôi thấy mình như một chiếc lá trôi giữa bạt ngàn rừng xa xanh thẳm. Khát khao được một lần chạm ngõ miền biên viễn sương khói lưng chừng đất trời mãi mãi hoài sinh.
Để đảm bảo việc dạy và học được diễn ra bình thường trong điều kiện thời tiết giá lạnh đặc trưng của vùng cao, các trường vùng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp để giữ ấm cho học sinh theo phương châm "3 cần", đó là: Cần kín gió, cần ăn uống nóng và cần ngủ ấm.
Sau khi bị lạc không biết hướng xuống núi Chứa Chan (huyện Xuân lộc, tỉnh Đồng Nai), anh Nguyễn Thành Nhân, SN 1989, ngụ TP Biên Hòa đã đốt lửa sưởi ấm, bẻ lá rừng quây để ngủ trên núi 2 đêm. May mắn gặp được người chỉ đường, anh Nhân đã xuống núi an toàn...
Những ngày vừa qua không khí tại Hà Nội trở rét, nhiệt độ xuống rất thấp khiến Công viên Thủ Lệ phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ các cá thể động vật đang được nuôi nhốt tại đây.
Sáng 30-12, bác sĩ Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc - Trưởng khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 trường hợp bị ngộ độc khí CO (Carbon Monoxide) do đốt lò than củi để sưởi ấm khi nằm ngủ.
Để chống lại đợt giá rét này, một số người dân đã chủ quan khi sử dụng phương pháp “đốt than, củi” chống lạnh. Thói quen này khiến số ca bị nhiễm độc khí có chiều hướng gia tăng.
Công ty Dệt may đa quốc gia nổi tiếng FNDN, với trụ sở đặt tại thành phố Detroit (tiểu bang Michigan, Mỹ), vừa tung ra thị trường một mặt hàng thiết thực là kiểu khăn quàng cổ tích hợp bộ phận sưởi ấm, khiến người thường bị chứng viêm họng làm việc ngoài trời không cần mặc nhiều lớp quần áo bất tiện cho việc di chuyển.
Nghe có vẻ vô lý nhưng hàng năm, người dân Thụy Điển phải mua rác thải về để sưởi ấm.Ở nước này, việc tái chế rác thải đã tiến đến một trình độ gần như hoàn hảo với hiệu suất lên tới 99%.
Ngày 27-1, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình đã chuyển chị Phạm Thị Hương bị nhiễm độc quá nặng do đốt lửa sưởi ấm vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu.
Những ngày vừa qua thủ đô Hà Nội đang đón những đợt rét đậm từ đầu mùa. Nền nhiệt độ ban ngày chỉ 13, 14 độ C, về đêm nhiệt độ càng giảm khiến thời tiết trở nên lạnh và buốt hơn rất nhiều. Để chống chọi với cái lạnh, người dân phải đốt củi sưởi ấm.