Trong Chiến tranh lạnh, việc một nhà ngoại giao hoạt động ở bên trong một quốc gia thù địch là điều cực kỳ nguy hiểm, và bản thân chính nhà ngoại giao đó cũng đòi hỏi một thứ gì đó để phòng thân, tuy nhiên đã là một nhà ngoại giao mà lại mang theo súng thì rõ ràng là không được... tiện cho lắm.
Tượng đài nhà chế tạo vũ khí thiên tài Mikhail Kalashnikov mới khánh thành tại Moscow trở thành tâm điểm của sự chú ý khi có sự hiện diện bản thiết kế súng của Phát xít Đức.
Đã hơn 70 tuổi nhưng súng trường tự động Kalashnikov vẫn thể hiện được sức sống mãnh liệt của nó. Được sản xuất tại hàng chục nước trên thế giới, AK-47 cũng có rất nhiều bản "độ" chế khác nhau.