1. Nhà tôi ở một khu phố nổi tiếng trong bốn quận nội thành Hà Nội. Từ vài năm trở lại đây, những người ở phố tôi đã phải quen với cảnh cứ thi thoảng lại có một đội thi công xuất hiện, đào xới vỉa hè hoặc để sửa chữa các đường ống ngầm dưới đất, hoặc để lát đá vỉa hè mới toanh.
Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa có thư ngỏ gửi các cơ quan báo chí truyền thông, bức thư này đã đưa ra 4 điểm mà họ cho rằng thông tin từ Ban Giám hiệu tới báo chí và các cơ quan chức năng là không đúng.
Nếu để tìm một câu chuyện khôi hài nhất, khó tin nhất trong mấy ngày qua, chắc nhiều người sẽ đồng ý chọn câu chuyện về một học sinh ở thành phố Sóc Trăng học đến lớp 6 nhưng chưa đọc thông, viết thạo nên bị trả về vạch xuất phát - lớp 1 để các thầy cô giáo dạy lại từ đầu.
Bàn về mấy chuyện kinh dị kiểu này, có người sẽ bảo: vớ vẩn, ai chả biết mà còn bới ra làm gì, nặng đầu. Vâng, quả có thế. Nhưng nhà cháu thấy kinh quá, cũng chỉ dám "nói ở nhà mình", chả dám ba hoa ở đâu để khiến các bác phải mua thuốc tím để rửa tai.