Ít nhất 4 người thiệt mạng và hai người khác bị thương khi một quả rocket bất ngờ được khai hỏa từ chiếc cường kích Su-25 đang đỗ trên đường băng thẳng vào nhà tướng quân đội ở Chad.
Phi công bay cùng Roman Filipov, người lái chiếc Su-25 bị bắn rơi ở Syria, đã liên tục tấn công các tay súng khủng bố khát máu để bảo vệ đồng đội, cho tới khi buộc phải trở về căn cứ vì cạn nhiên liệu.
Một thành viên của Hội đồng liên bang Nga nhận định loại tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) được bọn khủng bố sử dụng để bắn rơi máy bay Su-25 ở Syria có khả năng xuất phát từ kho vũ khí của Ukraine.
Dù Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức công bố danh tính của phi công bị sát hại bởi phần tử khủng bố trong vụ bắn rơi máy bay Su-25 ngày 3-2, nhưng các nhóm điều tra độc lập đã tiết lộ thông tin về phi công quả cảm này.
Những hình ảnh được công bố mới cho thấy các máy bay cường kích Su-25 của Nga đang luyện tập cất hạ cánh trên các đường bằng dã chiến phủ đầy đất và cát.
Một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của Không quân Nga đã rơi xuống khu vực Primosrsky Krai thuộc miền Đông nước Nga, một nguồn tin địa phương cho biết vào trưa 30-3.