Sáng 27/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin (SN 1998, hiện đang ở xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi giết người, sau khi Tin ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc khiến bé gái 2 tuổi tử vong (Báo CAND đã đưa tin).
Sáng 26/11, tại khu vực cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc (xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), một người đàn ông ôm theo 2 cháu nhỏ bất ngờ nhảy xuống sông. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân, cả ba được vớt lên bờ, tuy nhiên bé gái khoảng 2 tuổi đã tử vong.
Một đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn hoạt động trên sông Trà Khúc, thuộc phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi với hàng chục đối tượng tham gia vừa bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá...
Lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đối tượng “cát tặc” lại tiếp tục ồ ạt khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi). Hoạt động của các đối tượng diễn ra vào ban đêm, gây nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy nội địa và gây bức xúc trong nhân dân.
Từ xa xưa, trấn Quảng nghĩa (Quảng Ngãi) được hình thành trên đất của xã Cẩm Thành nằm bên sông Trà Khúc. Có một thời Cẩm Thành là cái tên chính thức của thị xã Quảng Ngãi (1954-1975). Nay được mở rộng, thành phố Quảng Ngãi phần lớn vẫn nằm trong diện tích 10 cây số vuông của xã Cẩm Thành cũ.
Trong lúc xuống sông Trà Khúc đoạn chảy qua phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) để tắm, một học sinh không may bị trượt chân vào hố nước sâu dẫn đến tử vong.
Cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc (TP Quảng Ngãi) đã hoàn thành cách đây hơn nửa năm, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng khiến người dân sinh sống hai bên đã bất chấp quy định, tháo dỡ rào cản “đi chui” qua cầu. Ách tắc do đâu?
Khoảng 7h30, ngày 30-6, trên sông Trà Khúc, đoạn đi qua địa bàn thôn 6, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, 1 xuồng vận chuyển phân bón bị lật, làm 1 người bị mất tích.
Mùa này, sông Trà Khúc cạn khô, từng dải cát trắng phơi mình dưới đáy sông như những con cá trê khổng lồ thoi thóp cầu mưa. Dưới cái nắng chớm hè khốc liệt của miền Trung, những tấm lưng sờn cong mình, dầm thân xuống vũng nước ít ỏi còn sót lại để nhặt nhạnh từng con hến, con ốc bé như đầu đũa, que tăm. Họ nhỏ bé, trơ trọi giữa lòng sông, như những thân cò áo vải.