#sông Sê Pôn

Tìm được 6 kết quả

Nhận giao ma túy từ Lào về Huế, 4 đối tượng chia nhau mức án 70 năm tù

Nhận giao ma túy từ Lào về Huế, 4 đối tượng chia nhau mức án 70 năm tù

Khi nghe Cường nói, sẽ trả 3 triệu thù lao nếu vượt sông Sê Pôn qua Lào gặp người đàn ông tên Tích lấy ma túy đưa về biên giới thì Nhiên đồng ý. Nhiên chưa kịp gọi thì Tích liên lạc trước và yêu cầu Nhiên qua Lào lấy ma túy. Tuy nhiên, thời điểm đó do nước sông Sê Pôn dâng cao nên Nhiên không đồng ý và giao nhiệm vụ qua Lào lấy ma túy cho Doãn và Năm Ngân...

Nỗi nhớ Khe Sanh

Nỗi nhớ Khe Sanh

Nỗi nhớ ấy từ giọng hát của thầy giáo Hồ Xuân Long ở thị trấn Khe Sanh. Ông kể chuyện những cô gái Vân Kiều đi hát Sim và khao khát nỗi tình muốn gửi trao cho người mình yêu. Giọng ông trầm khê vì thuốc lá nao nao âm hưởng tình ca: “Bóng em lấp lánh như sao mới mọc/ Dáng em lấp lánh như vầng trăng đêm mười sáu/ Ta đi tìm em. Em ơi!...”. Ông là người có công biên soạn con chữ cho người Vân Kiều nên nghe ngọt tới con tim.

Hoạt động buôn lậu lại “nóng” khi nước trên dòng Sê Pôn dâng cao

Hoạt động buôn lậu lại “nóng” khi nước trên dòng Sê Pôn dâng cao

Hàng chục chiếc thuyền máy được chất đầy các mặt hàng lậu từ Lào vượt sông Sê Pôn sang phía Việt Nam tập kết, cất giấu trên địa bàn xã Tân Thành và một số địa phương khác lân cận thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau đó tiếp tục được vận chuyển về miền xuôi và tỏa đi nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ.

“Nóng” tình trạng hàng lậu vượt sông biên giới Sê Pôn

“Nóng” tình trạng hàng lậu vượt sông biên giới Sê Pôn

Trên tuyến biên giới Việt-Lào thuộc địa bàn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị; đặc biệt dọc tuyến sông Sê Pôn qua địa bàn, có hàng trăm chốt, tổ tuần tra kiểm soát lưu động vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và đảm bảo ANTT biên giới.