#Sơn Tùng M-TP

Tìm được 33 kết quả

Nghệ thuật và trách nhiệm của nghệ sĩ

Nghệ thuật và trách nhiệm của nghệ sĩ

Sau sự cố bị dư luận phản đối và cơ quan chức năng “tuýt còi” với MV “Theres No One At All” có nội dung bạo lực, thiếu tính giáo dục, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng xin lỗi và tuyên bố sẽ chủ động ngừng phát hành MV mới. Điều đáng nói đây là sự việc không mới trong một bộ phận nghệ sĩ hiện nay khi liên tục có những sản phẩm âm nhạc hay phát ngôn, việc làm trái với thuần phong mĩ tục Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP và ê kíp bị phạt 70 triệu đồng

Sơn Tùng M-TP và ê kíp bị phạt 70 triệu đồng

Cuối ngày 5/5, Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ông Phạm Cao Thái xác nhận đã ký, ban hành quyết định xử phạt 70 triệu đồng và yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertaiment – đơn vị sản xuất MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP gỡ bản ghi hình MV ca nhạc này dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số.

Sơn Tùng: “Anh đi xa quá”

Sơn Tùng: “Anh đi xa quá”

Ra mắt đêm 28/4, rạng sáng 29/4, MV mới sau một thời gian im lặng của Sơn Tùng M-TP có tên “There’s no one at all” lập tức đạt hơn 5 triệu lượt xem. Nhưng chính số lượt xem đó cùng nội dung MV đang cho thấy Tùng đang “đi xa quá”.

Thị hiếu dễ dãi góp phần tiếp tay cho đạo nhạc

Thị hiếu dễ dãi góp phần tiếp tay cho đạo nhạc

Nhiều năm qua, chuyện đạo nhạc vẫn diễn ra, vang mãi điệp khúc buồn trong làng nhạc Việt. Đáng nói, dù tác phẩm chỉ dừng lại ở “vướng nghi án” hay bị lật tẩy rõ ràng cũng đều thu hút hàng triệu view trên mạng xã hội. “Chất lượng âm nhạc chạm đáy” hay “thị hiếu âm nhạc dễ dãi” không còn là lời cảnh báo mà dần trở thành hiện thực với âm nhạc giải trí trong nước hiện nay.
Đạo nhạc: Khi “vải thưa không đủ che mắt thánh”

Đạo nhạc: Khi “vải thưa không đủ che mắt thánh”

Những năm gần đây, câu chuyện đạo nhạc ở Việt Nam ngày càng nhiều, ngày càng tinh vi. Thậm chí, nạn đạo nhạc còn khiến giới trong nghề và khán giả ngán ngẩm như một “căn bệnh trầm kha”, nhất là trong giới sáng tác trẻ được kỳ vọng là có tài, có cá tính, có thể góp phần làm nên diện mạo của âm nhạc Việt hiện đại.
Những Pinocchio của showbiz

Những Pinocchio của showbiz

Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, nghệ sĩ Thanh Lam từng thốt lên: “Sự giả tạo trong đời sống showbiz hiện nay khủng khiếp lắm. Nó đang tạo ra 80% sự giả tạo và tôi là một trong số ít những người thuộc về 20% còn lại. Thực ra thì 20% vẫn là nói quá chứ nó còn ít hơn. Họ đang sống một cuộc sống rất tầm thường. Háo danh mà không thực sự có tài. Họ thèm khát giá trị nhưng nó lại là ảo”.
Thử giải mã hiện tượng Sơn Tùng M-TP

Thử giải mã hiện tượng Sơn Tùng M-TP

Con đường thành công của ca sĩ Sơn Tùng M-TP khiến giới làm nghề cũng không khỏi ngạc nhiên. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cậu học trò quê gốc Thái Bình đã chinh phục hàng triệu fan trên các diễn đàn âm nhạc trực tuyến...
Xử lý đạo nhạc: Đòn đau mới chừa

Xử lý đạo nhạc: Đòn đau mới chừa

Vụ bài hát “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhạc chưa ngã ngũ thì dông bão tương tự lại sầm sập ập đến. Giữa tháng 8, nghệ sĩ piano người Nhật Marika Takeuchi đăng bản nhạc không lời “Rain in the Park” của mình và ca khúc “Vết mưa” của Vũ Cát Tường trên trang cá nhân để mọi người cho nhận xét vì nhiều fan của chị thấy đoạn đầu hai bài na ná nhau. 
Đề cử giải thưởng "Ấn tượng VTV": Tôn vinh sao cho xứng?

Đề cử giải thưởng "Ấn tượng VTV": Tôn vinh sao cho xứng?

Ngay sau khi đạt ngôi vị quán quân chương trình "Thần tượng âm nhạc nhí" mùa đầu tiên, "thần đồng cảm xúc" Hồ Văn Cường ngay lập tức được đề cử giải thưởng "Ấn tượng VTV" (VTV Award) 2016, hạng mục "Ca sĩ ấn tượng". Điều đáng nói là, Hồ Văn Cường được "xếp chung" với một số ca sĩ hàng đầu của showbiz Việt. Vừa "chân ướt chân ráo" bước ra từ một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, chưa có đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà hay sản phẩm âm nhạc đáng chú ý, liệu Hồ Văn Cường có xứng đáng được "ưu ái" như vậy?
Khi sự bất chính tiếp tục được "tôn vinh"

Khi sự bất chính tiếp tục được "tôn vinh"

Cách đây vài tháng, khi nữ hoàng quần vợt Nga Maria Sharapova bị cáo buộc sử dụng doping ở giải Úc mở rộng và có nguy cơ bị cấm thi đấu có thời hạn, hai nhãn hàng Nike và Tag Heure đã tạm ngưng hợp đồng với cô cho tới khi cuộc điều tra doping cho kết quả cuối cùng. Động thái ấy là vô cùng bình thường trong xã hội nói chung và trong hoạt động thương mại nói riêng...
Đạo nhạc, sao vẫn bất phân thắng bại?

Đạo nhạc, sao vẫn bất phân thắng bại?

Sau một lần lập hội đồng chuyên môn phân xử chuyện đạo nhạc dành riêng với "ca" của Sơn Tùng M-TP với ca khúc "Chắc ai đó sẽ về", nhưng vẫn bất phân thắng bại, lần này, chàng trai tiếp tục dính nghi án "đạo" trong tác phẩm mới - "Chúng ta không thuộc về nhau" - đang bị dư luận kịch liệt lên án. Nhưng, cùng đó, người bênh vực chàng trai cũng đông không kém người "ném đá". Tại sao chuyện "đạo nhạc" từng được đề cập rất nhiều lần, vẫn bất phân thắng bại?