Sát hại chồng “hờ” vì nhắn tin cho người khác, nữ bị cáo lãnh 28 năm tù
Tức giận vì chồng “hờ” nhắn tin cho người phụ nữ khác, lại còn bị đánh trong ngày sinh nhật của anh ta, Phan Thị Mộng Quyền đã tước đi mạng sống người đàn ông của mình.
Tức giận vì chồng “hờ” nhắn tin cho người phụ nữ khác, lại còn bị đánh trong ngày sinh nhật của anh ta, Phan Thị Mộng Quyền đã tước đi mạng sống người đàn ông của mình.
Phá thai bằng thuốc tại phòng khám tư, một phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội suýt tử vong do sốc mất máu, nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt sâu và ngất liên tục.
Người phụ nữ được chuyển từ phòng khám tư đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng máu chảy xối xả, huyết áp tụt nhanh, mạch chậm, chóng mặt và liên tục choáng ngất, sự sống chỉ còn tính bằng phút.
Mang thai ở tuần 26, chị Đ.T.K (30 tuổi, Sơn La) mua thuốc phá thai trên mạng về uống, sau đó chị bị đau bụng dữ dội, băng huyết nguy kịch.
Chiều 6/8, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ (BS) của BV vừa cứu sống 2 bệnh nhân là N.V.S (SN 1990) và N.V.Sa (SN 1973, cùng ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) trong tình trạng nguy kịch do bị đâm.
Thấy bạn mình cự cãi với người khác về điểm buôn bán, thay vì khuyên can, hai thanh niên cùng vào hỗ trợ ẩu đả. Hậu quả dẫn đến một người tử vong, 3 người khác phải lãnh án tù.
Mất một lượng máu rất lớn do bị vỡ thai ngoài tử cung, cô gái trẻ ở Lạng Sơn cận kề cái chết khi 2 lần ngừng tim, đã được cứu sống một cách ngoạn mục.
Nam bệnh nhân vào nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, một cẳng chân gần đứt lìa, nguy kịch tới tính mạng.
Cô gái lên mạng mua thuốc phá thai về uống, sau đó đau bụng dữ dội và băng huyết, tụt huyết áp, sốc mất máu, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.