Chiều 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Phạm Bé, Chánh Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ về tội nhận hối lộ.
Những cơn mưa lớn đầu mùa càng khiến cho đoạn đường này xuất hiện thêm nhiều ổ voi, ổ trâu, khiến các phương tiện đi lại gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
Do QL20 qua địa bàn xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang tạm thời bị phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người dân di chuyển qua địa bàn đã đổ lên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt khiến lực lượng CSGT phải trắng đêm túc trực, ngăn chặn và xử lý người vi phạm.
Sở GT&VT Lâm Đồng đã yêu cầu đơn vị thi công bóc dỡ toàn bộ các vị trí móng cấp phối đá dăm không đảm bảo chất lượng, thay thế bằng cấp phối đá dăm mới đúng yêu cầu kỹ thuật.
Sở GT&VT Lâm Đồng yêu cầu các phương tiện đang trên hành trình đi Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại phải nhanh chóng giải tỏa khách, thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện, đưa phương tiện về nơi đậu đỗ.
Khi biết có CSGT và Thanh tra giao thông đang lập điểm kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm, các tài xế không chở vật liệu xây dựng ra khỏi mỏ đá Cam Ly mà cho xe “án binh bất động”.
Tuyến đường độc đạo dẫn vào hàng loạt khu du lịch ở Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang được sửa chữa cục bộ nhưng đơn vị thi công không có biện pháp ngăn chặn, khắc phục bụi bẩn khiến người dân, du khách phải “hít no” bụi.
Tối 8-2, nhiều người đi trên xe khách Thiện Hiền từ Đà Lạt ra Hà Nội, Nam Định, rất bức xúc vì khi đến địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhà xe này sang khách để quay đầu trở lại Lâm Đồng.